"CHỖ ĐẤT ĐỨNG LÀ NHÀ"
Thánh Đa Minh xưa đã sống châm ngôn đó trong suốt cuộc đời của Ngài. Đi đâu ở đó và sống đó, thì đó là nhà là gia đình của mình. Người Môn Đệ Đức Kitô là thế.
Chúng tôi vừa tiễn chân một người anh em về "sống cộng đoàn" với một người anh em trên Lạng Sơn.
Người anh em trên Lạng Sơn của chúng tôi đã từ lâu luôn "đơn thương độc mã", lặn lội lủi thủi sớm tối với chốn mình được sai đến. Điều đó chẳng đúng với tinh thần của Dòng khi đề cao đời sống Cộng Đoàn. Biết thế nhưng đành chịu, vì người có nhưng người muốn đi thì không, người có nhưng người dám xông pha thì ít. Vậy nên cứ phải khấn lần khất lần.
Giờ đây nhà Dòng đã cử thêm một người anh em nữa đến với Lộc Bình - Lạng Sơn để cho tinh thần "Cộng Đoàn Đa Minh" được đúng ý nghĩa hơn.
Làm Việc Gì? Sống Ra Sao? Điều đó chỉ là đi sau thôi. Người Tông Đồ luôn luôn tìm thấy công việc cho mình, luôn luôn biết "Biên Cương" của việc truyền giáo để dấn thân.
Ban Thông Tin Tu xá Cát Đàm














