Bá Hoàng, OP.
“Tôi rất vui mừng chào đón sự trở lại của anh em Đa Minh tại Thái Lan sau khoảng thời gian 400 năm! Tuy nhiên, một cách nào đó, có thể nói rằng anh em Đa Minh đã và đang hiện diện tại Thái Lan này hơn 100 năm qua. Bởi lẽ, dòng anh em Gabriel được thành lập bởi thánh Louis Marie Grignon de Monfort, một linh mục dòng ba Đa Minh; nên có thể nói, sự hiện diện của các tu sỹ Gabriel de Monfort cũng là sự hiện diện của anh em của anh em Đa Minh trong hơn 100 năm qua trên mảnh đất Thái Lan này.”
Ngỏ lời chào đón anh em Đa Minh các nơi trên thế giới quy tụ tại Đại Học Assumption, Bangkok, Thái Lan vào năm 2001, để dự Hội nghị Đối Thoại Liên Tôn, thầy Martin, hiệu trưởng trường đã nói như thế. Và ước mong của thầy không gì khác hơn là anh em Đa Minh thiết lập sự hiện diện tại Thái Lan. Hôm nay, sau hơn 10 năm, ước mơ ấy đã thành sự thật.
Sáng ngày 30.6.2012, anh em Đa Minh, với sự hiện diện của cha đại diện Bề trên tổng quyền Giuse Hà Viễn Lự, OP, cha Giám tỉnh Giuse Ngô sỹ Đình, cha bề trên phụ tỉnh Giuse Trần Trung Liêm, O.P, các cha Bề trên và một số anh em đại diện đã đến chào và cám ơn quý thầy dòng Gabriel. Về phía quý thầy dòng Gabriel, có sự hiện diện của thầy Bancha, hiệu trưởng trường đại học Assumption, thầy Martin, nguyên hiệu trưởng.
Thay lời cho anh em Đa Minh, cách riêng anh em Đa Minh tại Thái Lan, cha Giám tỉnh đã ngỏ lời cám ơn sự đón nhận và nâng đỡ rất quý của quý thầy dành cho anh em Đa Minh trong suốt thời gian qua. Quý thầy đã đón nhận và trao học bổng cho một số anh em đang theo học tại trường Assumption.
Cha bề trên phụ tỉnh cũng lược lại quá trình tìm kiếm và thăm dò của các bậc cha anh, từ những ngày đầu cách nay hơn 30 năm với những bước chân thăm dò của cha Ngô Hưng Nghĩa, O.P, cha Giuse Trần Quang Thiện O.P, và gần đây hơn với cha AMZ Phan Tự Cường. Trong khoảng thời gian ấy, vì nhiều lý do khác nhau, anh em Đa Minh đã không thể thiết lập sự hiện diện của mình tại Thái Lan. Thế nhưng, nhờ ơn Chúa và với sự kiên trì, cộng đoàn anh em Đa Minh đã được thành lập tại Thái Lan.
Cách nay hơn 10 năm, trong Tổng hội 2011, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam kết hợp với phụ tỉnh Vinh Sơn Liêm, đã chính thức nhận sứ vụ truyền giáo tại Thái Lan trước toàn Dòng. Chính trong đường hướng ấy, nhiều anh em tiếp tục được gửi đến Thái Lan, từ sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Tiến Đức OP, thầy Phaolô Đỗ Bá Hoàng, OP, theo học tại Đại học Assumption đến cha Giuse Đinh văn Nghị, OP, giáo sư trường Assumption, và một số anh em khác,…
Với sự đón nhận và tận tình nâng đỡ của nhiều người, đặc biệt của quý thầy dòng Gabriel, trường Assumption qua việc nâng đỡ, cấp học bổng cho anh em Đa Minh theo học tại trường, hôm nay cộng đoàn anh em Đa Minh chính thức được thành lập với thánh bổn mạng Tôma Aquina, với mong muốn anh em noi theo tấm gương của thánh bổn mạng và dấn thân cho sứ vụ qua con đường giáo dục.
Trong bầu khí ấm áp và thân tình, thầy Martin nhắc lại mối liên hệ gần gũi giữa dòng Gabriel với dòng Đa Minh. Theo lời thầy, thánh tổ phụ Louis Marie Grignion de Montfort của anh em dòng Gabriel cũng là một linh mục dòng ba Đa minh. Thế nên, sự hiện diện của anh em Gabriel cũng là sự hiện diện của anh em Đa Minh. Mang trong mình dòng máu Việt, thầy Martin đọc lại Kinh Kính Mừng mà thầy đã được học từ bà nội mình; nhưng thầy cũng thêm rằng, ngày ấy, thầy đã không chịu học vì cho rằng tiếng Việt của bà nội không đúng lắm!
Với sự cởi mở, thầy hiệu trưởng Bancha nêu lên một số thống kê về tôn giáo để cho thấy sứ vụ của Giáo hội tại mảnh đất Thái lan này thật to lớn. Trong tổng số 65 triệu người Thái, Phật giáo chiếm đến 95%, Hồi giáo 4%, trong khi cả Công giáo và Tin lành cộng lại, chưa tới 1%, chỉ khoảng 500 ngàn người. Một con số thật khiêm tốn! Vì thế, sự hiện diện của anh em Đa Minh trên mảnh đất Thái Lan là một niềm vui. Từ nay, Giáo hội Thái có thêm sự cộng tác và góp phần vào công cuộc truyền giáo. Nhắc lại sự kiện hai tu sỹ Đa Minh người Bồ Đào Nha là những vị truyền giáo đầu tiên tại Thái Lan, thầy cũng ví von rằng việc thành lập của cộng đoàn Đa Minh tại Thái lan hôm nay không phải là một sự khởi đầu; bởi lẽ, sự khởi đầu ấy đã diễn ra cách nay trên 400 năm! Quả thật, chính các tu sỹ Đa Minh, mà cụ thể là hai tu sỹ Đa Minh Bồ Đào Nha: Jeronimo Da Cruz, OP và Sebastiao da Canto OP, là những vị truyền giáo có vinh dự dâng Thánh Lễ đầu tiên trên mảnh đất Thái Lan này. Thế nên, khi anh em Đa Minh lập cộng đoàn tại đây, không phải anh em đang mở đầu một sứ vụ; nhưng đó chính là anh em đang nhận lại sứ vụ của mình.
Buổi gặp gỡ kết thúc với lời kinh Salve Regina, xin Đức Maria luôn nâng đỡ và chở che cho anh em Đa Minh trong sứ vụ tại đất nước chùa vàng này.
{youtube}dwCEPKI1aLU{/youtube}
LƯỢC SỬ THÀNH LẬP TU XÁ THOMAS AQUINA BANGKOK – THÁI LAN
Mạnh Hà, OP.
Cách đây gần năm trăm năm, hai tu sĩ Đa Minh đầu tiên người Bồ Đào Nha là Jeronimo Da Cruz, OP và and Sebastiao da Canto OP đã đến Siam (tên cũ của đất nước Thái Lan) vào năm 1567. Đây cũng là hai nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Sứ vụ truyền giáo đầu tiên của họ là làm tuyên úy cho lính người Bồ Đào Nha. Sau này, các tu sĩ đã thiết lập nhà thờ thại Ayuthaya (thủ đô cũ của Thái Lan), nhưng công việc truyền giáo của các tu sĩ không kéo dài lâu vì họ bị giết khi người Mianma chiếm đóng Ayuthaya vào năm 1569. Từ đó không một anh em Đa minh nào hiện diện trên vùng đất này.
Từ năm 2000, các cha Lê Thành Nghĩa, Trần Quang Thiện, Phan Tự Cường, thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã đến Thái Lan để tìm kiếm cơ hội cho sự hiện diện của anh em Đa minh trên vùng đất này. Công việc ấy đành bỏ dở vì nhiều lý do khác nhau.
Trong công vụ tỉnh hội 2007 cá nghị huynh đã cùng nêu lên khẩu hiệu: “Để cho lời vang xa”. Các nghị huynh mong muốn rằng qua anh em Đa minh Lời Chúa sẽ được đem tới các vùng xa xôi và đến tận cùng thế giới. Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, năm 2008, cha Giuse Đinh Văn Nghị, OP. đã từ Ca-na-đa tới Thái Lan để tiếp nối sứ mạng của Dòng. Khi tới Thái lan, dù gặp phải bao khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm từ nhiều quốc gia, cha và anh em cũng mua được một ngôi nhà gần trường đại học ABAC vào năm 2009.
Vào ngày 12 tháng 10 năm 2009, Bề trên tổng quyền Carlos Azpiros, OP. đã viết thư gửi tới Đức Tổng Giám Mục Bangkok Kriengsak Kovithavanij để xin phép thành lập cộng đoàn Đa Minh tại đây. Trong lá thư hồi âm cho Bề trên Tổng quyền đề ngày 05 tháng 01 năm 2012, Đức Tổng Giám mục Bangkok đã chính thức cho phép thành lập cộng đoàn Đa Minh trong giáo phận của Ngài.
Ngày 19 tháng 03 năm 2012 - ngày lễ kính thánh cả Giuse, Cha Bề trên Tổng quyền Bruno Cadoré OP. đã ký quyết định thành lập cộng đoàn Đa Minh mới tại Bangkok dưới sự bảo trợ của thánh Tôma Aquinô. Từ đây cộng đoàn mới được mang tên là Tu xá Thánh Thomas Aquinas Bangkok.
Vào ngày 05 tháng 06 năm 20012, cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. đã bổ nhiệm các tu sĩ Gia-cô-bê Vũ Văn Hanh, Giuse Nguyễn Mạnh Hà, Giuse Đỗ Tuấn Linh, Phao-lô Đỗ Bá Hoàng vào ngôi nhà mới này. Tu sĩ Gia-cô-bê Vũ Văn Hanh được chỉ định làm bề trên của Tu xá.
Ngày 28 tháng 06 năm 2012, phái đoàn Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam do Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. dẫn đầu đã tới thăm và gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Bangkok Francis Xavier Kriengrak Kovithavanij tại Baan Phu Waan là trung tâm mục vụ của Giáo phận. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Tổng đại diện cho Giáo phận Bangkok chào đón Anh em Đa Minh đã dấn than trên vùng đất Thái lan và thủ đô Bangkok này. Ngài mời gọi Anh em hãy trở nên những nhà truyền giáo, lo công tác mục vụ, đối thoại liên tôn và thăng tiến giáo dục ki-tô giáo cũng như đời sống con người.
Thánh lễ Tạ ơn thành lập cộng đoàn được tổ chức vào 30 tháng 06 năm 20012 dưới sự chủ tọa của Cha Vinh sơn Hà Viễn Lự, OP., đại diện Bề trên tổng quyền vùng Châu Á Thái Bình Dương, cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., cha Bề trên phụ tỉnh Phao-lô Trần Trung Liêm, các cha và anh em trong Tỉnh Dòng, quý Soeur và đông đảo khách tham dự. Buổi lễ kết thúc với bữa tiệc liên hoan và các tiết mục văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của nhiều thành phần.
Buổi lễ tạ ơn đã khép lại trong niềm vui hân hoan. Xin tạ ơn Thiên Chúa, xin tri ân quý Đức Cha, Quý Cha, quý vị ân nhân xa gần. Xin Thiên Chúa trả công bội hội cho quý vị. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng con để từ đây và từ chính ngôi nhà này “Lời Chúa sẽ được vang xa” tới mọi người trên vùng đất Triệu voi này.