
Buổi Gặp Gỡ Thân Mật và Những Chia Sẻ Sâu Sắc
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật và ấm cúng. Chị Đan viện trưởng Gioan Thánh Thể Nguyễn Thị Hào, OP, đã hân hoan chào đón Đức Cha và quý Cha. Sau phần giới thiệu về bản thân của Đức Cha và quý Cha, từng chị em đan sĩ cũng có dịp giới thiệu về mình, tạo nên sự gần gũi và hiểu biết lẫn nhau. Đan viện đã trao tặng Đức Cha những món quà thủ công do chính tay chị em làm, thể hiện tấm lòng và sự trân trọng. Đáp lại, Đức Cha cũng trao những món quà đầy ý nghĩa cho Đan viện trong tình thân thương thắm thiết.
Trong buổi gặp gỡ, Đức Cha Napoleon Sipalay Jr. OP đã có những chia sẻ sâu sắc về vai trò của các nữ đan sĩ trong gia đình Đa Minh. Ngài nhắc lại việc Thánh Đa Minh đã thành lập nữ đan viện đầu tiên cách đây 819 năm, và từ đó, các nữ đan sĩ vẫn luôn đồng hành với các thành phần khác trong gia đình Đa Minh. Đặc biệt, Đức Cha ví von ơn gọi của các nữ đan sĩ giống như Môsê: cháy lửa tình yêu nhưng bụi gai không bốc cháy. Ngài nhấn mạnh rằng các nữ đan sĩ, đặc biệt là những nữ tu chiêm niệm, sống một đời sống hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa trong cô tịch và cầu nguyện. Trái tim các chị bừng cháy một ngọn lửa tình yêu mãnh liệt dành cho Đức Kitô – một ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hoạt động trong tâm hồn các chị, thúc đẩy các chị tìm kiếm, chiêm ngắm và kết hiệp với Thiên Chúa. Ngài khẳng định cuộc đời của nữ đan sĩ là một hành trình khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, giống như Môsê bị thu hút bởi bụi gai bốc cháy và tiến lại gần.
Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng Dòng Đa Minh nổi bật về việc giảng thuyết, nhưng lời giảng dạy có lửa hay không còn tùy thuộc vào lửa cầu nguyện của các chị em đan sĩ. Ngài giải thích rằng Thánh Đa Minh hiểu rằng lời giảng thuyết thực sự có sức mạnh không chỉ từ những lập luận logic hay ngôn từ trau chuốt, mà phải từ một nguồn mạch thiêng liêng sâu xa. Chính vì thế, ngài đã đặt nền tảng cho sự phát triển của các Đan viện nữ Đa Minh ngay từ những ngày đầu của Dòng. Các nữ đan sĩ Đa Minh, với đời sống chiêm niệm, đóng vai trò là trái tim cầu nguyện của toàn Dòng. Mặc dù sống ẩn mình, các chị em là linh hồn thiêng liêng cho mọi hoạt động giảng dạy của các anh em và hoạt động tông đồ của các huynh đoàn giáo dân. Mỗi lời kinh, mỗi hy sinh của các chị là nguồn ơn sủng tuôn đổ xuống cho các anh chị em của mình, ban cho họ sức mạnh, lòng nhiệt thành và ơn soi sáng để Lời Chúa được rao giảng cách hiệu quả.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình Đa Minh trên toàn thế giới. Ngài cũng cảm ơn các chị em đã cầu nguyện cho ngài và xin các chị em tiếp tục cầu nguyện cho sứ vụ của ngài. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa hài lòng với đời sống chiêm niệm của các chị em. Ngài mong muốn các chị em luôn cầu nguyện cho sứ vụ của các anh chị em trong Dòng nói chung, của Giáo Hội và của Ngài nói riêng, vì các sứ vụ này chỉ có thể trổ sinh các hoa trái thật sự nhờ lời cầu nguyện trong sự chiêm niệm và hi sinh.
Trao Đổi Chân Thành và Những Nhắn Nhủ Ý Nghĩa
Trong phần trao đổi cởi mở, Đức Cha và quý Cha đã chia sẻ với chị em về nhiều vấn đề quan trọng như: Đức Thánh Cha Lêô XIV; thông tin về các Đan viện thành viên của Liên hiệp các Đan viện Đa Minh vùng Châu Á Thái Bình Dương; tình hình ơn gọi tại Philippines và tình hình Giáo phận của Đức Cha tại Philippines theo tinh thần hiệp hành của Giáo hội hoàn vũ. Đức Cha nhắn nhủ các chị em: việc sống vui tươi và thể hiện tình yêu với nhau là cách tốt nhất để truyền giáo. Quý Cha trong Giáo phận Xuân Lộc cũng nhắn nhủ các chị em đan sĩ như những hậu phương vững chắc trong công cuộc mang Tin Mừng của Chúa Giêsu đến với muôn dân của Giáo Hội. Quý Cha đã ví von Giáo Hội như một thân cây, các thành phần dân Chúa như cành lá còn các đan sĩ giống như bộ rễ. Ngài nhấn mạnh bộ rễ có cắm sâu và lan rộng vào mặt đất thì cây mới phát triển vững chắc. Nếu cành lá quá to và nhiều mà bộ rễ nhỏ và yếu ớt thì cây sẽ bị gãy đổ. Các đan sĩ, giống như rễ cây, không tìm kiếm sự nổi bật bên ngoài mà chọn đời sống ẩn mình, đào sâu vào tương quan với Thiên Chúa qua cầu nguyện, chiêm niệm và hy sinh để hút lấy nguồn sống thiêng liêng, nuôi dưỡng toàn thân cây Giáo Hội. Ngoài ra, quý Cha cũng thân tình chia sẻ về ơn gọi cá nhân và mong muốn được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của các đan sĩ cho việc đi du học của các ngài và những nhu cầu của Giáo phận.
Thánh Lễ Trọng Thể và Lời Giảng về Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần
Kết thúc buổi chia sẻ là Thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần, mừng Bổn mạng của Đan viện, do Đức Cha Napoleon Sipalay Jr. OP chủ sự với sự đồng tế của quý Cha Martino Nguyễn Kim Hưng, Vinh Sơn Vũ Hoàng Vũ và Gioan Baotixita Trần Vũ Long.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha đã tập trung vào lời hứa của Đức Giêsu về việc ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần là Đấng Hòa Giải vĩ đại, là nguồn mạch của sự hiệp nhất và bình an đích thực. Chúa Thánh Thần hòa giải con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau, làm cho những người khác biệt nhau có thể thông hiểu lẫn nhau để đồng tâm nhất trí, cùng một tinh thần, cùng một trái tim để thờ phượng Chúa. Đức Cha khẳng định mỗi người đều rất khác biệt nhau nhưng mỗi người đều có Chúa Thánh Thần hoạt động trong họ. Do đó, sự khác biệt không tạo ra sự xa cách nhưng tạo ra sự đa dạng. Chúng ta cần xin ơn Chúa để nhìn thấy Chúa đang hoạt động trong người khác để có thể tôn trọng và yêu thương nhau. Đó là bình an mà Chúa Giêsu muốn ban tặng. Kết thúc Thánh Lễ, Đức Cha bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã tạo điều kiện cho chuyến thăm, quý Cha trong Giáo phận đã đồng hành, và đặc biệt là các Đan sĩ Đa Minh Việt Nam đã đón tiếp ngài cách nồng hậu. Một lần nữa, ngài xin các chị em tiếp tục cầu nguyện cho sứ vụ giảng dạy và quản trị của ngài tại Giáo phận đang phụ trách ở Philippines.
Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn Đan viện đã cùng chụp hình lưu niệm và chung chia bữa tiệc mừng lễ Bổn mạng trong tình gia đình ấm cúng, kết thúc một ngày tràn đầy ơn phúc và tình hiệp thông.

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí Tình Yêu và Hiệp Nhất!
Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ trên Đan viện chúng con trong ngày Lễ Bổn mạng. Chúng con đặc biệt tri ân vì ơn gọi cao quý của các nữ đan sĩ. Chúng con cầu nguyện cho Đức Giám mục Napoleon Sipalay, Jr, OP, cho quý Cha Martino, Vinh Sơn, Gioan Baotixita, và tất cả quý cha trong Giáo phận Xuân Lộc, xin Chúa ban cho các ngài sức khỏe, khôn ngoan và lòng nhiệt thành để chu toàn sứ vụ học hành, giảng dạy và quản trị. Xin cho ơn gọi của các ngài luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của toàn thể dân Chúa.
Xin Chúa ban cho Đan viện chúng con và toàn thể gia đình Đa Minh trên khắp thế giới luôn thăng tiến trong tình mến Chúa và yêu người, để qua đời sống chứng tá và lời cầu nguyện, chúng con luôn làm vinh danh Chúa. Amen.