Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. (Tv 64,2)
Thứ bảy, ngày 14 tháng 6 năm 2025, Đan viện Đa Minh hân hoan dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Hồng ân Tuyên Khấn Trọng của hai Đan sĩ: Maria Chúa Ba Ngôi Phạm Thị Sang và Têrêsa Phạm Nguyên Hồng Thúy.

Vào lúc 8 giờ 30, tại nguyện đường bé nhỏ ấm cúng của Đan Viện, trong bầu khí linh thánh và đầy niềm vui, Cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam. OP., đã chủ tế Thánh lễ tuyên khấn cùng với quý Cha đồng tế và sự hiện diện đầy yêu thương của quý ông bà cố, thân nhân, ân nhân, bạn bè của hai chị. Sự hiện diện, cộng tác phục vụ nhiệt tình của các Thầy Tập sinh thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh nói lên tình liên đới thiêng liêng trong gia đình Đa Minh.

Sau phần công bố Tin Mừng, Chị Giám Tập xướng danh các khấn sinh và phần thẩm vấn của Chị Đan viện trưởng.

Tiếp đến là bài giảng của Cha giám tỉnh, ngài nói: “Đời sống Đan sĩ trong Đan viện không ra ngoài, không về nhà với gia đình, theo người đời như là cái gì mất mát. Hai chị em tuyên khấn trong Dòng hôm nay từ bỏ một cách tuyệt đối mọi sự để bước theo Đức Kitô, để chọn lựa thuộc trọn về Đức Kitô. Chọn ơn gọi đan sĩ không phải là dễ. Đây là ơn gọi đặc biệt trong Giáo hội. Các chị em phải cảm nhận được hạnh phúc từ trong sâu thẳm tâm hồn mới chọn ơn gọi này. Ơn gọi đan sĩ không dễ, phải có một tình yêu lớn như trong bài đọc 1 trích trong sách Diễm ca. Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho con người bao la vĩ đại và các chị mỗi ngày không ngừng cảm nhận và lớn lên trong tình yêu ấy. Ngài nói tiếp: “Mối lợi của tôi là được biết Đức Giêsu” (Pl 3,8). Thánh Phaolô diễn đạt sự khao khát sâu sắc của mình trong việc hiểu biết và kết nối với Chúa Giêsu Kitô, coi đó là điều quý giá nhất, vượt xa mọi lợi ích vật chất hay địa vị. Đây là điều các chị đang hướng đến, bây giờ chưa đạt được nhưng hy vọng sẽ đạt được khi nhắm mắt xuôi tay.
Tạ ơn Chúa cho các chị được tuyên khấn trọng trong Dòng. Tạ ơn Chúa đã cho các chị cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự cam kết lựa chọn không phải chỉ một lần là xong. Nhưng như Mẹ Maria, đó là một hành trình “xin vâng” có nước mắt, có đau khổ, nhưng Mẹ vẫn đi trọn hành trình của Mẹ. Có vấp váp, có đau khổ, tình yêu giúp cho hành trình lớn lên thành toàn trong ơn gọi của mình. Tình yêu không phải là cố gắng để cho trái tim to lên nhưng được xác định bằng đức ái, mở rộng trái tim, quảng đại nhiều hơn, yêu nhiều hơn và hướng đến đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
Kết thúc bài giảng Cha giám tỉnh lặp lại lời xin của khấn sinh trong những lần tuyên khấn là “xin lòng thương xót của Thiên Chúa và của Dòng”. Ước gì đó là hành trang trong suốt hành trình còn lại của cuộc đời, các chị không ngừng cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa để trung thành với Lời khấn hứa của mình.
Tiếp theo nghi thức là kinh cầu các Thánh. Sự quyết tâm thuộc trọn về Chúa trong đời sống Đan sĩ để phụng sự Ngài và tha nhân là một quyết định quan trọng và thánh thiện. Tuy nhiên, tự sức mình con người không thể thực hiện được nếu không có ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, xin Thiên Chúa thương đổ tràn ơn phúc trên các Chị để các chị bước theo Đức Kitô cách hoàn hảo hơn.
Tiếp đến là lời tuyên khấn của các chị. Đây là giờ phút linh thiêng cảm động và đáng ghi nhớ nhất cuộc đời Đan sĩ. Mỗi lần tiến lên là một lần từ bỏ, với bước tiến sau cùng này, các chị đã thực sự bỏ lại sau lưng tất cả mọi quyến rũ của trần gian để chọn Chúa là gia nghiệp. Trước mặt cộng đoàn và dưới sự chứng kiến của triều đình Thiên Quốc, các chị long trọng thề hứa tận hiến trọn đời cho Thiên Chúa qua lời Giao Ước Thánh.

Sau đó là lời nguyện thánh hiến, đỉnh cao của nghi thức tuyên khấn. Kể từ giờ phút này, con người của khấn sinh thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa, các chị được dành trọn vẹn cho Thiên Chúa, chỉ để phụng sự một mình Người và phục vụ phần rỗi các linh hồn.
Tiếp theo, Cha Chủ tế làm phép nhẫn và trao nhẫn cho các chị. Chiếc nhẫn hôn ước của chị Đan sĩ vừa rất cao quý nhưng vừa rất đơn sơ. Chiếc nhẫn trên tay nhắc nhở chị luôn trung tín hiến dâng tình yêu phi thường lên Vị Lang Quân yêu dấu của chị, qua từng việc làm âm thầm, nhỏ bé, ẩn kín trong nơi cô tịch của Đan viện.
Nghi thức kết thúc với lời tuyên bố của chị Đan viện trưởng, xác nhận các khấn sinh là thành viên chính thức của Đan viện và các khấn sinh hôn chúc bình an từng chị em trong cộng đoàn. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Đan viện trưởng thay lời cho các tân khấn sinh cảm ơn quý Cha, quý Ông Bà cố, quý ân thân nhân, bạn hữu của hai chị, các thầy Tập sinh đã phục vụ trong Thánh lễ cầu nguyện cho các chị được đầy tràn ơn thánh Chúa và trung tín với Giao Ước Thánh. Chị cũng xin mọi người tiếp tục thương và cầu nguyện cho từng chị em trong Đan viện.





Sau Thánh lễ, mọi người chia sẻ niềm vui cùng hai tân khấn sinh trong bữa tiệc thân tình tại khuôn viên Đan viện.
Truyền thông Đan viện