Tối 31.10.2012, nhân ngày giỗ lần thứ 34 của thầy Đa Minh Nguyễn Duy Uyển, OP, anh em Đa Minh trong Tu xá thánh Vinh Sơn Cát Đàm cùng với anh chị em giáo hữu Giáo xứ thánh Vinh Sơn Cát Đàm cử hành thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho vị tu sĩ Đa Minh cuối cùng ở lại Cát Đàm, Thái Bình.
Hiện diện trong dịp Lễ đặc biệt này, ngoài các anh em trong Tu xá, còn có cha Đa Minh Nguyễn Đức Bình, OP, đang đi công tác tại Thái Bình cùng tham dự.
Chủ sự thánh lễ là cha Tu xá Trưởng, Giuse Lý Văn Thưởng, đã gợi lại một vài biến cố liên quan đến sự ở lại Miền bắc của Thầy Đa Minh trong biến cố di cư năm 1954.
Khi anh em Đa Minh đi di cư năm 1954, Thầy Đa Minh Uyển đã chuyển từ Khoái Đồng, Nam Định sang Cát Đàm, Thái Bình. Thầy là người duy nhất ở lại Cát Đàm, Thái Bình để trông coi cơ sở cha chính dòng Đa Minh, cũng là Tu xá thánh Vinh Sơn Cát Đàm.
Đối với những ai hiểu biết về biến cố di cư năm 1954, thì việc Thầy Đa Minh Uyển trụ lại với Tu xá quả là một tấm gương hy sinh và can đảm. Một mình thầy ở lại và chấp nhận đối diện với thời cuộc khi ấy bằng một niềm hy vọng mong manh, là có ngày anh em Đa Minh sẽ trở lại. Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy tưởng chừng như vụt tắt vào năm 1968, khi nhà nước phong toả và trưng dụng toàn bộ cơ sở và đồ đạc bên trong.
Ngày 31 tháng Mười năm 1978, đúng 10 năm sau biến cố “mất nhà”, cũng là 10 năm phải “ăn nhờ ở đợ” bên chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, lúc đó cũng đang trong thời gian bị giải tán, thầy Đa Minh đã từ giã cõi đời về cùng Chúa, sum họp với các thánh Dòng bên cạnh thánh phụ Đa Minh.
Tuy “Bố Dòng”, biệt danh thân thương mà mọi người dùng để gọi thầy Đa Minh, đã khuất được 34 năm, nhưng hình ảnh của thầy vẫn còn in đậm trong tâm trí của những vị cao niên nơi Giáo xứ thánh Vinh Sơn Cát Đàm.
Hy vọng sang năm tới, nhân kỷ niệm 35 năm thầy về với Chúa, chúng ta có dịp để cử hành thánh lễ cầu nguyện cho thầy một cách long trọng hơn.
Giờ đây, thầy Đa Minh đang an nghỉ bên Chúa, chắc sẽ mỉm cười và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vô cùng đại lượng, Đấng đã làm cho hạt giống hy vọng mà các bậc tiền bối đã gieo lại nơi quê hương Cát Đàm, qua cuộc đời của Thầy, đã trổ sinh hoa trái dồi dào.
Sau Thánh Lễ, anh em cùng với cộng đoàn giáo xứ đã ra nơi phần mộ của thầy để thắp nén hương kính thầy và bày tỏ tấm lòng yêu mến.
Nguyện xin Thầy chuyển cầu cùng Chúa cho anh em Đa Minh chúng con hiện đang tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa đã khởi sự nơi các vị tiền bối của chúng con.
Abahung, OP.