15/09/2015 -

Đa Minh Việt Nam

4875

 

Việc Đức Ma-ri-a thông dự vào công cuộc cứu chuộc của Đức Ki-tô qua sự đau khổ được biểu lộ dưới chân Thập giá, khi mọi sự đã hoàn tất, và thánh Gio-an nhận lấy Đức Ma-ri-a từ Đức Giê-su làm mẹ của mình.

Hôm nay (15.9), cùng với toàn thể Giáo hội, và đặc biệt Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp, long trọng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi – bổn mạng Tỉnh dòng.

Cha Bề trên Tu viện Gia-cô-bê Phạm Văn Phượng chủ tế Thánh lễ. Mở đầu Thánh lễ, cha nói về ý nghĩa của ngày lễ, và mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ Tỉnh dòng, đồng thời xin Đức Mẹ tiếp tục bảo trợ.

Trong bài giảng, khởi đi từ những đau khổ trong cuộc sống con người, cha nói đến những đau khổ của Đức Mẹ, nhất là khi Mẹ đứng kề bên Thập giá Chúa. Mẹ đã thông phần đau khổ với Đức Ki-tô, Con của Mẹ. Giờ đây, là Nữ hoàng bên cạnh Chúa Con, Mẹ trở thành nơi nương ẩn cho những ai chạy đến cùng Mẹ, đặc biệt là những người đau khổ. Cha mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ, mà kết hợp với Đức Ki-tô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng Người.

Trước đó, tối ngày 13 và 14 tháng Chín, Tu viện chuẩn bị mừng lễ bằng các giờ Chầu Thánh Thể. Như Đức Mẹ dưới chân Thập giá, cộng đoàn quy tụ bên Thánh Thể Chúa để suy niệm sự đau khổ của Chúa và của Đức Mẹ.

Xin Mẹ Sầu Bi bảo trợ Tỉnh dòng chúng con!

Ban Thông tin Học viện

 

114.864864865135.135135135250