27/08/2023 -

Đa Minh Việt Nam

1481
“Lên núi với Chúa”

Sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ, từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 năm 2023, Anh em trong Tu viện Mai Khôi tạm gác lại mọi công việc mục vụ và mọi tất bật trong sứ vụ thường ngày, cùng nhau rời xa Sài Thành phồn hoa, vượt qua chặng đường hơn 1500 km, để “lên núi với Chúa” trong tuần Tĩnh tâm năm, tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn – Nho Quan, Ninh Bình.

Vị đồng hành và giảng phòng cho Anh em trong Tuần phòng này là Đan sĩ linh mục Đa Minh Saviô Nguyễn Tuấn Hào, Ocicst., nguyên Bề trên Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn – Nho Quan. 

Sau khi vượt qua chặng đường dài với nhiều trắc trở, tới Đan viện, anh em được hít thở không khí trong lành, xanh tươi đầy tràn sức sống của núi rừng Nho Quan, được hòa mình trong bầu khí tĩnh mịch và thánh thiêng của Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, được chiêm ngưỡng những kỳ công Chúa làm nơi vạn vật thiên nhiên, qua bàn tay khéo léo và cần mẫn của các Đan sĩ nơi đây, Anh em đã quên hết mệt nhọc của hành trình xa xôi, hân hoan bước vào tuần phòng trong tin yêu và hy vọng.

Tuần phòng của Anh em được khởi đầu bằng giờ kinh Phụng vụ và Thánh lễ khai mạc do cha Giảng phòng chủ tế. Ngỏ lời với đoàn Tĩnh tâm trong ngày khai mạc, cha Giảng phòng Đa Minh Saviô, Đại diện Đan viện vui mừng chào đón Anh em Đa Minh trong Tu viện Mai Khôi đến với Đan viện thực hiện tuần Tĩnh tâm năm. Qua đó, cha Đa Minh Saviô mời gọi Anh em hãy để Thần Khí và Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn Anh em trong suốt tuần phòng này, ngõ hầu Anh em tìm ra ý Chúa và kín múc dạt dào ân sủng của Chúa tuôn ban, để rồi Anh em tiếp tục hành trình đời sống thánh hiến với sứ vụ giảng thuyết của mình.

Với chủ đề “Người tu sĩ với sứ vụ hiệp hành”, trong suốt tuần Tĩnh tâm, qua từng chủ đề nhỏ, cha Giảng phòng giúp Anh em cảm thấu sâu xa hơn về chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ lần thứ 16 sẽ được tổ chức từ ngày 04 đến 29 tháng 10 năm nay tại Roma : “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”.

Trong những ngày hồng phúc này, ngoài những giờ kinh, Thánh lễ và những việc đạo đức thường ngày trong đời sống thánh hiến, Anh em dành nhiều thời gian để suy niệm, cầu nguyện và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa qua những giờ Chầu Thánh Thể cũng như qua những giờ riêng, để cho Lời Chúa soi dẫn và thanh luyện tâm hồn mỗi người. Bên cạnh đó, Anh em còn có dịp ngồi lại với nhau chia sẻ nỗi niềm, những thao thức trong đời sống tu trì cũng như trong sứ vụ chung của Dòng và sứ vụ riêng của mỗi người Anh em với ý nghĩa “thuộc về”. Ngoài ra, Anh em còn được cha Giảng phòng hướng dẫn tham quan khuôn viên Đan viện và giới thiệu về những thăng trầm lịch sử của Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn. 

Đặc biệt, trước đó, Anh em đã có những giây phút gặp gỡ thân tình với Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, tại phòng khách Đan viện. 

Tuần Tĩnh tâm năm của Anh em Tu viện Mai Khôi khép lại qua Thánh lễ Tạ ơn tại Nguyện đường Nhà Tĩnh Tâm của Đan viện, do cha Phêrô Nguyễn Thành Tín, OP., chủ tế. Trong Thánh lễ kết thúc Tuần phòng, Anh em cùng chung tâm tình tạ ơn Chúa, chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho cha chủ tế Phêrô nhân dịp ngày kỷ niệm Ngân khánh Khấn Dòng của cha.

Tuần Tĩnh tâm năm của Anh em khép lại, nhưng tâm tình thần suy chiêm của Anh em được mở ra cùng với những nẻo đường phong phú của sứ vụ Giảng thuyết. Kết thúc tuần Tĩnh tâm là lúc Anh em cùng Chúa “xuống núi” tiếp tục sứ vụ Giảng thuyết, để cho Lời vang xa!
SgCatbui@
 




114.864864865135.135135135250