.png)
Sau những ngày lao động để chuẩn bị chào đón năm học mới, ngày 06/09/2015 Thỉnh viện thánh Gioan Tông đồ vui mừng khai giảng năm học mới. Khác với không khí mọi năm, ngay từ sớm các anh em ngoại trú đã có mặt đông đủ để trò chuyện với anh em nội trú sau kỳ nghỉ hè.
Đúng 08 giờ 30, anh Trưởng đoàn tập trung các anh em để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Đầu tiên, anh giới thiệu với tất cả anh em thỉnh sinh Ban giám đốc mới của Thỉnh viện trong nhiệm kỳ này.
Sau phần giới thiệu, cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Thế Truyền ra mắt anh em ngoại trú và nội trú. Trong bài phát biểu khai giảng cho năm học mới, cha nêu lên các điểm chính sau đây:
– Học hỏi, quan sát, tiếp xúc với các tu sĩ Đa Minh và theo đuổi đời sống Thỉnh viện, dần dà anh em sẽ đụng chạm với một nếp sống tông đồ do thánh Đa Minh phác hoạ, được diễn tả trong châm ngôn của Dòng: “Nói với Chúa và nói về Chúa.” Nói với Chúa là cầu nguyện, chiêm niệm, kết hiệp với Chúa. Nói về Chúa là giảng thuyết Lời Chúa vì ơn cứu độ các linh hồn.
– Anh em được mời gọi “trở nên những nhà giảng thuyết chân lý, giảng thuyết ân sủng và tình thương, theo chân thánh Đa Minh” (Rôma 2010).
– Ơn gọi và sứ vụ Đa Minh đầy hấp dẫn, nhưng không kém phần thử thách. Vì vậy, ngay từ Thỉnh viện, anh em đã phải nỗ lực cho việc học hành, cầu nguyện, đời sống chung, tuân giữ kỷ luật, v.v..
– Các vị đào tạo, các cha anh đi trước sẽ đồng hành với anh em. Và chính anh em cũng sẽ khích lệ, thúc đẩy lẫn nhau hoàn thành việc đào tạo, để trở nên những nhà giảng thuyết tương lai.
Sau bài phát biểu của cha Giám đốc, cha Phụ tá Giuse Nguyễn Văn Dũng cũng gửi đến anh em những lời khích lệ, nhắn nhủ nhân dịp năm học mới.
09g00, Ban giám đốc gặp gỡ riêng anh em ngoại trú. Số ngoại trú quy tụ ngày khai giảng hôm nay là 33 anh em, trong đó gần một nửa là các anh em mới.
Đúng 10 giờ, thánh lễ khai giảng năm học được bắt đầu. Trong thánh lễ, ngoài sự hiện diện của các cha trong tu viện còn có sự hiện diện của các thầy cô giáo.
Mở đầu thánh lễ cha Giám đốc giới thiệu sơ bộ về cơ cấu của tổ chức dạy và học trong năm học này.
– Thứ nhất, Chúa Giêsu luôn tỏ lòng thương xót với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bệnh tật.
– Thứ hai, cách chữa lành của Chúa theo tường thuật của Thánh Máccô như một lương y.
– Thứ ba, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và kêu to “Ép-pha-ta” nghĩa là hãy mở ra. Từ giây phút đó, anh mù không bị ràng buộc bởi bệnh tật thể lý nữa, được khai sáng hoàn toàn.
Liên hệ với thỉnh sinh, từ “Ép-pha-ta” có nghĩa gì với chúng ta? Các anh em thỉnh sinh cũng hãy mở ra. Vì dòng Đa Minh đòi hỏi học hành như một khổ chế và như thế anh em cũng hãy xin Chúa mở lòng trí để đón nhận Thiên Chúa một cách tốt nhất. Cha nhấn mạnh thêm, học hành không chỉ dừng lại ở kiến thức, nhưng quan trọng hơn là phải biết dùng kiến thức vào trong phục vụ, nghĩa là anh em phải biết yêu thương. Muốn yêu thương anh em phải thinh lặng, lắng đọng trong tâm hồn để có thể kết hợp với Thiên Chúa và trên hết anh em phải luôn cầu nguyện. Cuối bài giảng, cha mến chúc anh em luôn được tràn ngập niềm vui và ân sủng của Chúa.
Cuối Thánh lễ, cha Bề trên đã thay lời cho toàn thể quý cha, quý thầy trong tu viện, nói lên lời cảm ơn các thầy cô giáo đã cộng tác trong việc đào tạo các em thỉnh sinh.
Cuối cùng, ca khúc kết lễ “Thắp sáng lên” trong lễ khai giảng năm học như đốt lên trong anh em một tinh thần sẵn sàng chuẩn bị cho năm học mới.
Sau bữa cơm huynh đệ cùng với các cha, các thầy Tu viện, các anh em ngoại trú đã họp mặt riêng để bầu lớp trưởng và chuẩn bị cho những buổi họp mặt vào các Chúa Nhật sắp tới.