13/11/2012 -

Đa Minh Việt Nam

446

BVH Thỉnh Viện


"TRƯỞNG THÀNH TÌNH CẢM TRONG ĐỜI TU"


 


Đó là chủ đề của ngày học hỏi tại Thỉnh viện Đa Minh diễn ra hôm Chúa nhật ngày 11 tháng 11 vừa qua.


Nằm trong kế hoạch đào tào năm 2012, quý cha trong Ban Giám đốc Thỉnh viện đã tổ chức ngày học hỏi với đề tài hết sức thiết thực này. Đặc biệt hơn nữa, trong thành phần tham dự, ngoài anh em Thỉnh sinh Nội và Ngoại trú còn có các nữ Thỉnh sinh Đa Minh Rôsa Lima và nữ Thỉnh sinh Đa Minh Bùi Chu (Bình Dương).


DSC 0714


Thuyết trình viên, không ai xa lạ, chính là cha Giuse Đặng Chí San, OP. Bằng lối nói chuyện dí dỏm, đầy lửa nhiệt tình, không tránh né vấn đề, cha Giuse đã dẫn dắt cử toạ khám phá khía cạnh tình cảm từ “bề mặt” cho đến những góc khuất và rồi đến chiều sâu; tình cảm trong đời tu nhìn từ khía cạnh nhân bản và tâm linh, tự nhiên và siêu nhiên…


Sau màn khởi động đầy sức sống của hai anh chị dẫn chương trình, ngày thuyết trình chính thức được khai mạc lúc 8g30 sáng với lời nguyện xin “Thánh Thần xin hãy đến”. Mở đầu, cha Giuse đã khái quát hai khái niệm Trưởng thành tự nhiênThế nào là biết yêu?, trước khi bước vào chủ đề chính của ngày là Trưởng thành tình cảm trong đời tu.


Cha định nghĩa người trưởng thành là người thoát khỏi những vấn đề vô thức như mong muốn mọi sự phải hoàn hảo, tự ti, tủi thân…Nói khác đi, con người chỉ trưởng thành khi biết “yêu”.DSC 1028


Vấn đề gai góc được đặt ra : Thế nào là biết “yêu”? Cha cho rằng  Tình Yêu là một phẩm chất, một phẩm cách sống nơi mỗi người hơn là vấn để cảm xúc tự nhiên về phái tính. Sự hấp dẫn giới tính hay có tình cảm với người khác chưa phải là biết “yêu”. Chúng ta chỉ biết “yêu” khi nào có khả năng mở lòng ra đón nhận nhiều người đồng thời mở lòng đón nhận một người, làm cho nhau phong phú (cả trong đau khổ). Tôi trao tặng chính bản thân tôi cho bạn cũng như bạn làm nên ý nghĩa, hạnh phúc và đau khổ đời tôi. Do đó, biết “yêu” đòi hỏi khả năng cho và nhận, dám thay đổi chính mình, phải biết chấp nhận người khác vô điều kiện, tôn trọng vì đó là chính họ.


Từ hai luận điểm trên, Cha Giuse khai triển chủ đề “Trưởng thành tình cảm trong đời tu”.  Nếu người ta sống kỷ luật vì kỷ luật thì đời sống cứng nhắc, khó trưởng thành; ngược lại, nếu sống phóng khoáng quá thì khó giữ được ơn gọi tu trì. Để “hòa giải” hai khía cạnh trái ngược này, cha Giuse mời gọi tham dự viên cần nhận biết mình là ai? Thuộc về cái gì? Nói khác đi, biết chấp nhận phái tính, giới tính Chúa ban và biết hiến dâng, làm thăng hoa, triển nở là người trưởng thành tình cảm trong đời tu. Tiến trình trưởng thành tự nhiên của mỗi cá nhân cần đặt trong bối cảnh đời sống tâm linh, việc sống Thánh lễ và bí tích hoà giải, kinh nguyện và sự nâng đỡ của cộng đoàn, sứ vụ tông đồ và tình cảm gia đình.


Buổi sáng tạm khép lại với Thánh lễ sốt sắng. Tiếp sau là bữa ăn trưa thân mật kèm theo những tiết mục văn nghệ vui tươi, đầy ắp tiếng cười.


DSC 0680


DSC 0882 DSC 0921


Buổi chiều, anh chị em Thỉnh sinh được chia thành 10 tổ, thảo luận nhóm dựa trên hai câu hỏi do cha Giuse đặt ra : “Có tình cảm Nam Nữ trong đời tu?” và “Hướng giải quyết cho vấn đề này?”. Các tổ đã bàn luận rất sôi nổi trong vòng 30 phút. Trong phần báo cáo, đại diện mỗi tổ đã đã nêu lên nhiều ý kiến thực tế. Người thì cho rằng “có tình cảm” với sự giải thích dí dỏm, hài hước, kẻ thì khẳng định cần phải “cắt” ngay lập tức! Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng cần xác định lại con đường Chúa muốn ta đi qua việc cầu nguyện, viếng Thánh Thể, tâm sự với anh (chị) em trong cộng đoàn, gặp gỡ vị linh.


DSC 1076


Và thật bất ngờ, trong phần đúc kết, cha Giuse cho rằng, nếu sống đúng với lời khấn thì không còn tình yêu “nam nữ” hiểu theo nghĩa riêng tư nữa. Khi đó, tôi xác định là tôi thuộc về Chúa Giêsu và người nghèo. Trái tim tôi không thuộc về riêng ai. Tôi phải xin Chúa dẫn tôi vào thực tại siêu nhiên, đời sống tâm linh. Đồng thời, Cha cũng đặt câu hỏi cho cộng đoàn và những người có trách nhiệm có đủ kín đáo, tận tâm trong việc linh hướng cho những người thụ huấn.


Ngày học hỏi diễn ra dường như quá nhanh, vì vẫn còn đó nhiều điều khiến các tham dự viên cần suy nghĩ thật nghiêm túc trong bước đường theo Chúa Kitô. Các thỉnh sinh dường như vẫn còn tiếc nuối khi phải kết thúc vào lúc 16g30 trong vũ “Đường Đi Có Chúa”. Cha phụ tá Giuse vũ văn Hảo cùng quý Dì giáo Tám và Dì giáo Bích Loan cùng nói lời cám ơn Cha Giuse và quý cha trong Ban Giám đốc Thỉnh viện Đa Minh. Anh chị em chia tay và hẹn gặp lại trong ngày học hỏi kế tiếp.


 

114.864864865135.135135135250