25/06/2010 -

Đa Minh Việt Nam

2629

 


THÁNH LỄ MỞ TAY CỦA TÂN LINH MỤC FX NGUYỄN MINH NHẬT TẠI ĐÀ NẴNG


Hòa chung niềm vui các tân chức linh mục, vào lúc 6h chiều ngày 24/06/2010, lễ thành Gioan Tẩy giả, tại thánh đường Giáo xứ Hòa Thuận - Đà Nẵng , tân linh mục là Cha Fx Nguyễn Minh Nhật đã dâng thánh lễ mở tay để tạ ơn Thiên Chúa.



Trong thánh lễ này, đặc biệt co sự hiện diện  của Đức Cha Giuse Giám Mục giáo phận Đà Nẵng, quý Cha, 2 Cha Dòng Đa Minh: Giuse Trần Văn Việt và Fr de Sales Lê Văn La Vinh đang làm việc tại Giáo Phận này, các Soeurs dòng Thánh PhaoLô, cùng với gia đình và thân nhân của Tân Linh Mục cùng với anh chị em giáo dân Giáo xứ Hòa Thuận.



Mặc dầu cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh của "ông thầy" Minh Nhật trong những sinh hoạt hàng ngày của giáo xứ; nhưng hôm nay - xúng xính trong bộ áo lễ còn thơm mùi vải mới - giáo dân Hòa Thuận nhìn "thầy" Nhật của mình sao mà đạo mạo,  trang nghiêm và trông sao cũng thật dễ thương và cũng không kém phần  đáng  kính …


 



"Căn tính Linh Mục" đã được diễn tả cách cụ thể trong thánh lễ qua bài chia sẻ Lời Chúa. Đóng vai trò một người anh trai, Cha La Vinh nhắc nhở với "Cha mới" phải luôn luôn nhớ để giữ cho đúng và sống cho trọn căn tính của Người Linh Mục mà "em trai" mình vừa lãnh nhận, Cha nói: Căn tính của người linh mục ( theo cha La Vinh ) - là phải luôn sống giống Chúa Kitô. Và Cha đã dừng lại ở 3 điềm nổi bật trong cuộc đời cũa Đức Kitô đó là: Chúa Kitô luôn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha - Chúa Kitô là Ngôi lời của Thiên Chúa và cuối cùng Chúa Kitô chính là hiện thân của tình thương Thiên Chúa nơi trần gian này. Linh mục là người sống giống Chúa Kitô thì cũng phải khắc họa lại nơi cuộc đời mình 3 tính cách mà Chúa Kitô đã sống trong cuộc đơi của Ngài. Đặc biệt, nơi yếu tố thứ 2, Cha La Vinh nhấn mạnh: Người linh mục và đặc biệt là linh mục Dòng Đaminh - Dòng được Giáo hội giao cho nhiệm vụ Rao Truyền Chân Lý - là phải luôn ý thức về nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa của mình. Và không ngần ngại, Cha La Vinh nhắc nhở với "người em trai" của mình rằng : "Em phải luôn nhớ tu sĩ Đaminh là người của Lời Em nhé !"



Kết thúc  thánh lễ, với một cung giọng trầm ấm dễ thương và chân thành, Cha mới Fx Minh Nhật đã cám ơn hết thảy mọi người : Đức Cha Giuse, Quý Cha trong Giáo Phận, và Cha mới đặc biệt cám ơn đến "người anh trai" La Vinh của mình và toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Thuận.



Trong phần huấn từ  nói với Cha mới và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Thuận, Đức Cha Giuse đã ngỏ lời chia vui với Cha mới, với Gia Đình thân nhân, với giáo dân giáo xứ Hòa thuận và đặc biệt là với các anh em Dòng Đaminh tại Đà Nẵng. Đức cha cũng không quên "khoe" với mọi người về mối tương quan thân tình giữa Ngài với Cha Giám tỉnh Dòng Đaminh:  Giuse Ngô Sĩ Đình khi 2 người là bạn học với nhau bên cõi trời Âu. Và Đức Cha cũng không quên nhắc nhở anh chị em giáo dân Hòa thuận về vai trò tư tế cộng đồng mà mỗi người giáo dân đang đảm nhận để làm chứng nhân cho Chúa ngay trong môi trường sống, trong bổn phận hàng ngày của mình. Cuối cùng là phép lành của tân linh mục được ban cho những người hiện diện trong thánh lễ này.



Niềm vui mừng của thánh lễ Tạ Ơn được kéo dài qua buổi liên hoan thân mật sau thánh lễ.



Thế là hôm nay, trên vùng đất Đà Nẵng miền trung này, các cha "Dòng Áo Trắng" có thêm cho mình một nhân sự nữa : vị chi hết thảy là 3. Xin Chúa chúc lành cho công việc của anh em trong vùng đất mới này - Amen.

Cha Sở Hòa Thuận


 


 


.

114.864864865135.135135135250