Thánh Lễ Tạ Ơn Của Tân Linh Mục Gioakim Đặng Quốc Phong Và Đaminh Nguyễn Thành Lượng
Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân đều là một chuỗi ngày tạ ơn Thiên Chúa không ngừng, đồng thời thánh lễ nào cũng là hi tế tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Gioakim Đặng Quốc Phong và Đaminh Nguyễn Thành Lượng vào chiều ngày 12/06/2010 lúc 17g30, trong nguyện đường Tu viện - Giáo xứ Mai Khôi, đã diễn tả hồng ân niềm vui đặc biệt, vì Chúa đã chọn gọi một người con của cộng đoàn trong chức vụ tư tế linh lục, để ra đi làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Và qua câu châm ngôn đời linh mục, Cha Gioakim đã chọn : “Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8), quả thật đây là một hồng ân đặc biệt không chỉ riêng cho tân linh mục Gioankim, mà còn là hồng ân và niềm vui của cộng đoàn Tu viện - Giáo xứ Mai Khôi.
Tham dự thánh lễ có hai tân linh mục trong số 11 tân linh mục của Tỉnh Dòng. Đó là Cha Đaminh Nguyễn Thành Lượng và Gioan B. Lưu Quốc Phương. Cùng với quý Cha thân hữu của cha Gioakim và quý cha trong tu viện Mai Khôi.
Trong bài chia sẻ, cha bề trên tu viện Mai Khôi Giuse Phạm Hưng Thịnh đã diễn tả cuộc đời dâng hiến là một cuộc hành trình dài, đời linh mục là một cuộc đời đẹp, và ý nghĩa biết bao, ngay từ khi bước chân theo chúa, là đời con đã bắt đầu cảm nghiệm được sự hạnh phúc và ấm áp nơi nhà Chúa rồi. Con chẳng mơ gì hơn vì ở nơi đây con được bàn tay yêu thương của Chúa nâng đỡ và hướng dẫn con. Trong nhà Chúa con sẽ được trọn nghĩa thủy chung với ngài. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng tràn ngập hoa hồng, cuộc sống với biết bao nhiêu cạm bẫy luôn vây quanh những con người theo Chúa, chính vì thế, sống trong cuộc đời dâng hiến, các linh mục luôn mang trong lòng những thổn thức, băn khoăn. Trải qua thời gian, nó được kết tụ thành một “Niềm Phó Thác”.
Sau thánh lễ, Tân linh mục và quý quan khách dự bữa tiệc thân mật tại hội trường lớn của Tu viện. Trong gia đình cha Gioakim, ông bà cố hiện nay đã trên 80 tuổi rồi. Ông cố thì ngồi xe lăn, bà cố thì còn khỏe đi lại được. Gia đình ông bà cố cha Gioakim hiện đang ở xóm giáo 5 của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Kỳ Đồng, Quận 3. Ông bà cố có 8 người con, 4 người con trai và 4 người con gái. Cha Gioakim thứ sáu trong gia đình.
Kết thúc bữa tiệc, mọi người ra về bình an và nhủ thầm : “Sống trong cuộc đời dâng hiến, ngày qua ngày cuộc đời các linh mục như được gắn kết chặt chẽ hơn với người bạn Giêsu, người bạn ấy cùng với các ngài đã vượt qua biết bao nhiêu là gian nan : Sự cô đơn, thất vọng, những bất lực ... Có ai biết được những vui buồn mà cuộc đời dâng hiến phải trải qua, có ai hiểu được tấm lòng của người mục tử ... Chỉ có anh Giêsu, chỉ có người bạn Giêsu mới là người tri kỉ của các linh mục, chính người bạn Giêsu ấy từng bước dìu các ngài bước lên bàn thánh, kể từ đó là con thuộc trọn về Ngài. Cũng chính từ đó, suốt cuộc đời con là một bản tình ca bất khuất mang tên Mãi Mãi Con Chọn Ngài”.