Ơn Cứu Chuộc Nơi Người Chan Chứa
Cuộc sống vốn nảy mầm từ những hy vọng. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi tham dự đêm diễn nguyện mừng Chúa giáng sinh năm 2009 tại thánh đường giáo xứ Đa-minh Ba chuông.
Đến với đêm diễn, tôi có cảm tưởng như đêm nay là đêm Giáng sinh – đêm Con Thiên Chúa giáng trần. Thực vậy, như đã thông báo, đúng 19h đêm diễn nguyện chính thức được khai mạc. Dầu vậy, trước đó hàng giờ, đoàn người đã tấp nập đổ về giáo xứ đến nõi nhà thờ không đủ sức chứa. cả những bà con tham dự thánh lễ tĩnh tâm của giáo xứ cũng nán lại, không muốn về để có thể tham gia đêm diễn nguyện! Tôi thấy một bầu khí của hy vọng đầy ắp nơi những con người đến tham dự đêm diễn, nhất là nơi những hối nhân. Quả đúng như chủ đề của đêm diễn nguyện.
“Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa”
Những bài thánh ca và những vở kịch đã làm sống lại lịch sử cứu độ của dân Thiên Chúa. Lịch sử vốn đầy ắp những hy vọng, những mong chờ. Mong chờ “hơn lính canh mong đợi hừng đông.”1 Có thể nói, đó cũng là lịch sử đời tôi và cũng là lịch sử của mỗi con người. Lịch sử nơi đó Thiên Chúa thực hiện kế hoạch tình yêu của Người là để con Thiên Chúa đến nhập thể và ở lại với con người. Đó là kế hoạch tự ngàn xưa Thiên Chúa đã muốn và hôm nay Con của người đã đến và thực hiện lời hứa ấy. Con Thiên Chúa đã đến, ở lại và nâng con người lên. Nhờ vậy, tôi tháy dường như năm nay Chúa sinh ra sớm hơn.
Chúa sinh ra sớm hơn không phải về mặt thời gian hay địa lý nhưng là sinh ra trong hy vọng của con người. Tôi đã nhận ra những gương mặt đầy hy vọng. Những gương mặt hào trong niềm vui chung không chút phân biệt lương giáo, giàu nghèo, cao thấp. Tôi thấy họ tràn đày hy vọng chứ không vong thân như nhiều cho là như thế. Và tôi, tôi cũng có thêm hy vọng và nghị lực nhờ những con người đó. Hy vọng vào một ngày mai tươi sang đối với tôi và với mọi người. cho dù thế nào thì Chúa đã đến, Chúa đang đến và sẽ đến trong cuộc đời, trong thế giới và trong chính bạn và tôi. Chúng ta hãy sẵn sang mở cửa tiếp rước người. Người là hy vọng và bình an của chúng ta! Và như thế, ơn cứu độ đã đến với chúng ta! Còn chần chừ gì nữa mà không ca lên : “ơn cứu chuộc nơi người chan chứa.”
Cầu chúc mọi người một mùa Giáng sinh tràn đầy Bình An!
các diễn viên nhí chụp hình lưu niệm với Cha xứ Phanxicô
cảm nhận của một giáo dân khi tham dự đêm thánh ca tại Giáo xứ Đaminh Ba Chuông