Niềm vui nối tiếp niềm vui!
WĐM (14.08.2013) - Sau Thánh lễ và nghi thức tuyên khấn Lần Đầu của các anh em Tập Sinh niên khóa 2012-2013, vào lúc 10g00 ngày 13-08-2013, các Anh Em trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam vui mừng đón nhận 15 anh em gia nhập Tập Viện niên khóa 2013 - 2014.
Khởi đầu nghi thức, cộng đoàn cùng cất cao lời hát cầu xin Thánh Thần chiếu soi ánh lửa niềm tin và yêu mến để Ngài dẫn dắt, hướng dẫn các anh em gia nhập Tập Viện.
Ngỏ lời với các anh em gia nhập Tập Viện, Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. cho biết, ngài thật vui mừng và vinh dự khi được được đại diện cho Dòng đón nhận các anh em bước vào giai đoạn “sống thử” cách sâu sắc trong đời sống của Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Đồng thời, Cha Giám tỉnh mời gọi tất cả các anh em tham dự nghi thức trao Tu phục và gia nhập Tập viện của các anh em Tân Tập Sinh, cũng như tất cả các anh em trong Tỉnh Dòng, hiệp thông và cầu nguyện cho các anh em Tân Tập Sinh một năm Tập tràn đầy ơn Chúa và cảm nghiệm được sức sống mới trong Linh Đạo của Dòng Anh Em Giảng Thuyết.
Sau lời ngỏ của Cha Giám Tỉnh, Cha Giuse Lê Hoàng Thụy, OP., Giám đốc Thỉnh Viện, xướng danh và giới thiệu với Cha Giám Tỉnh và cộng đoàn từng anh em xin gia nhập Tập Viện năm nay.
Để xác định quyết định của các anh em, Cha Giám Tỉnh đã thẩm vấn: “Anh Em muốn xin điều gì?”; và với lời đáp lại: “Chúng con xin lòng thương xót của Chúa và của Anh Em!”, điều này nói lên sự ước muốn cách thiết tha của anh em muốn gia nhập sâu hơn vào đời sống của người Tu sĩ Đa Minh.
Tiếp theo là phần phụng vụ Lời Chúa. Trong bài huấn dụ, Cha Giám Tỉnh ngỏ lời với cộng đoàn, cách riêng với các anh em gia nhập Tập Viện hình ảnh của người môn đệ trên bước đường tìm gặp và lắng nghe tiếng Chúa gọi.
Cha Giám Tỉnh đã nối kết việc anh em xin gia nhập Tập Viện cũng giống như Samuel khi xưa. Tiếng Chúa gọi Samuel đã thúc bách ông bật dậy vào lúc đêm khuya thì hôm nay, anh em cũng được tiếng Chúa gọi mời thúc bách đến với Ngài. Dòng cũng như ông Êlia, cùng với anh em lắng nghe tiếng Chúa và giúp anh em nhận ra được tiếng Ngài gọi mời.
Bộ tu phục lát nữa đây sẽ được trao cho anh em đó chính là gia sản của Dòng. Bộ tu phục đó còn được giữ nguyên hình dạng cho đến ngày hôm nay. Dòng muốn trao cho anh em những gì là quý giá, là giá trị trong kho tàng gia sản của mình. Khi trao bộ tu phục của Dòng cho anh em, Dòng muốn anh em hòa nhập vào lối sống và cũng là bước đầu chia sẻ sứ vụ của Dòng.
Song song đó, đời sống chuyên tâm cầu nguyện và suy niệm là một trong những yếu tố nền tảng của cộng đoàn Đaminh. Anh em cần suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện để lắng nghe và nhận ra thánh ý của Ngài, để từ đó có thể chia sẻ và trao điều mình đã suy niệm cho những người khác. Kinh Mân Côi cũng là một trong những cách thế cầu nguyện của Dòng, để qua đó, anh em chiêm nghiệm được mầu nhiệm Thiên Chúa qua lời kinh này. Anh em nên nhớ rằng, cho đến khi nào không còn suy niệm và cầu nguyện nữa, thì lúc đó, anh em không còn là một người tu sĩ Đaminh.
Và cuối cùng, Cha Giám Tỉnh trao anh em cho Đức Maria và các Thánh của Dòng. Nhờ lời chuyển cầu của các Ngài, anh em sẽ nhận ra được khuôn mặt Thiên Chúa và tiếng gọi của Ngài trong năm tập này.
Tiếp đến, từng anh em tiến lên đón nhận bộ tu phục từ tay Cha Giám Tỉnh. Sau đó, các Tân Khấn Sinh đến giúp các anh em Tân Tập Sinh mặc áo Dòng.
Bằng cử chỉ đầy trân trọng, yêu thương mà Dòng dành cho các anh em, Cha Giám Tỉnh đã gỡ mũ của bộ tu phục nơi anh em xuống và chúc bình an. Kế đó, tất cả anh em trong Tỉnh Dòng hiện diện tiến đến chào hôn và chúc bình an cho các Tân Tập Sinh trong lời hát “O spem miram”.
Cuối cùng, trước khi ban phép lành trọng thể, Cha Giám Tỉnh đã chỉ định năm tập và đồng thời trao anh em cho Cha Giuse Đinh Tuấn Hậu, OP. làm giám sư năm tập của anh em.
Nghi thức trao tu phục và bắt đầu năm tập đã khép lại bằng bài ca “Salve Regina”.
Tỉnh Dòng xin chúc các Tân Tập Sinh một năm tập đầy ân sủng và bình an trong tình yêu Thiên Chúa!