02/08/2011 -

Đa Minh Việt Nam

414

 




Lửa Thiêng Ban Mê


 


Sau gần 6 tiếng đồng hồ dằn xóc, lắc lư trên con đường đi “Buồn Muôn Thuở”, đoàn chúng tôi cũng đến được giáo xứ Nhân Cơ, nơi tổ chức ngày trại của Giới trẻ Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột (BMT) với chủ đề: “ ĐỨC KITÔ PHẢI LỚN LÊN”.


7h30. Giới trẻ Đa Minh thuộc 7 Liên Huynh trong Giáo Phận BMT đã có mặt đông đủ để làm nghi thức thánh hóa ngày trại qua thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cha Phanxicô Đặc Trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo Phận Ban Mê Thuột, cha Thomas Aquinô - Đặc trách Giới Trẻ Tỉnh Dòng, cha Gioan B. chánh xứ Giáo xứ Nhân Cơ cùng toàn thể quý vị khách mời và gần 300 trại sinh.


Sau thánh lễ, cha Phanxicô Đặc Trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo Phận Ban Mê Thuột trao tù và cho anh Trại trưởng Gioan.B Trương Đình Chánh. Tiếng tù và rền vang như lời tuyên bố ngày trại bắt đầu.


9h – 10h30. Sinh hoạt vòng tròn.


Với màu cờ, sắc áo của bảy Liên huynh (LH) đã làm nên một “cầu vồng nghệ thuật”. LH Thánh Tự với màu xanh của biển trời  thì LH Truyền Tin mang màu xanh của mầm sống. LH Đức Mẹ lên Trời khoác màu vàng chanh, thì LH Anrê Thông mang màu cam ngọt ngào….. Mỗi LH đến với vòng tròn sinh hoạt bằng một trò chơi vui nhộn. Đặc biệt là màn khuấy động của Cha Đa Minh – Đặc trách Giới Trẻ Tỉnh Dòng đã làm nên khí thế “chịu chơi – chơi hết mình” nơi các bạn trẻ vùng cao nguyên này. Ánh mắt Ban Mê “biển hồ đầy” giờ đây đã rực sáng tin yêu và cháy mình cho các hoạt động vui chơi ngày trại.


10h30 – 11h30. Thi kỹ năng cắm trại nhanh và thi giáo lý. Có lẽ ấn tượng hơn đối với tôi đó là cuộc thi cắm trại nhanh này. Sau khi nghe hiệu lệnh, các trại viên bắt tay vào dựng lều của LH mình. Ai cũng có việc, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng chỉ trong 10 phút các lều trại được dựng lên cùng với những chiếc cổng trại được trang trí mang đậm bản sắc dân tộc của núi rừng cao nguyên.


12h00 – 13h00 Cơm trưa – nghi ngơi.


Cơm trưa xong, các bạn trẻ tụm năm, tụm bảy ôn lại Lịch sử Giáo Phận và tinh thần Dòng chuẩn bị cho phần chơi Game Show chiều nay.


13h00 -  14h30. Game Show. Với cách thức chơi giống như Game Show “Về miền đất hứa”  của trại Tỉnh Dòng nhưng qua sự khéo léo dẫn dắt của hai MC gạo cội Thầy Gioan Mão và anh Trại trưởng vừa đem lại khí thế sôi động, hào hứng cho cuộc chơi vừa giúp các em tích lũy thêm kiến thức về Giáo phận và Dòng.


16h30 -  17h30. Chuẩn bị món ăn tham gia phố ẩm thực.


Mùi nấu nướng, chiên xào bốc lên từ các lều trại. Dạo qua một vòng chúng tôi thấy phố ẩm thực của vùng cao nhưng cũng hội tụ đầy đủ các món của 3 miền như chả giò, bún xào, phở bò, cơm gà…. Đặc biệt là món “Cẩu trúc hoàng hôn” của LH Truyền Tin.


18h30 – 20h30. Lửa trại – Cầu nguyện bế mạc.


Ánh lửa bập bùng giữa cao nguyên đại ngàn với nhiều tiểu phẩm đặc sắc của các LH tham gia góp vui trong đêm lửa trại. Chúng tôi tham gia với điệu vũ sắc tộc Êđê của LH Truyền Tin và Hiệp Nhất trong vũ khúc của LH Augustinô. Cùng đồng hành với Giới Trẻ Đa Minh cho tình yêu lớn mãi của LH Thánh Tự và nghe tâm sự của năm cô Aligasa của LH Giuse Hiển …..


Tạm biệt giáo xứ Nhân Cơ với những tấm lòng hiếu khách của chủ nha. Chúng tôi không thể quên được những người chúng tôi đã gặp gỡ,  nơi chúng tôi trọ lại, với nồi cháo gà ấm lòng giữa đêm khuya. Nhớ mưa dầm, nắng gắt, nhớ ánh mắt, nhớ tiếng nói của các bạn trẻ nơi miền sơn cước…


Tạm biệt Ban Mê mến người, hiếu khách. Tất cả sẽ lưu giữ trong tôi về Giáo phận Ban Mê Thuột vừa thật gần vừa xa xôi. Xin mượn lời trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường để nói lên tâm trạng của đoàn chúng tôi khi lên xe rời khỏi miền đất này: “Nhớ anh mắt, nhớ tiếng nói ấy thương thương hoài… Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi...


Rosa ML


(Chia sẻ TMHĐGDĐM tháng 8.2011)

114.864864865135.135135135250