Lễ Tang Ông Cố Cha PX Nguyễn Văn Nhứt
Sáng nay, mọi anh em Đaminh đã về thánh đường giáo xứ Hàng Sanh để dâng lễ tiễn đưa chân ông cố Phêrô Nguyễn Ca Ngợi, thân sinh cha Nguyễn Văn Nhứt.
Chủ tế thánh lễ hôm nay là cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình. Cùng đồng tế với ngài còn có cha hạt trưởng hạt Gia Định, cha chánh xứ Giuse Maria Phạm Hồng Thái cùng các anh em linh mục dòng Đaminh và một số cha khách, là thân nhân của gia đình tang quyến.
Cùng tham dự thánh lễ, ngoài anh em Đaminh còn có các hội dòng khác như Mến Thánh Giá Đà Lạt, Mến Thánh Giá Vinh.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh cám ơn cha xứ đã cho phép ngài được thay mặt cha P.X Nhứt chủ tế thánh lễ. Cha P.X Nhứt hiện đang bận công tác tại nước ngoài, không thể về dâng lễ tiễn đưa ông cố được.
Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn được cắt cử giảng lời Chúa cho cộng đoàn. Trong bài giảng, cha đã mượn hình ảnh “Vượt Qua” của dân Dothái để minh họa cho cuộc ra đi của ông Cố Phêrô. Cuộc vượt qua nào cũng đòi hỏi cú nhảy quyết định, cú nhảy ấy khiến cho người ta phải xốn xang. Dân Dothái thì đau khổ tiếc nuối hũ cà, lu dưa bên đất Aicập, các bậc làm cha mẹ thì phải vất vả khổ sở vì lũ cháu đàn con, ông cố thì bị cắt đứt, lìa cuộc trần.. thế nhưng những cú nhảy “vượt qua” ấy không rơi vào hư không. Dân Dothái thì tận hưởng miền đất hứa Chúa ban, cha mẹ thì lấy lại những đứa con ngoan hiền, và chắc chắn ông Cố sẽ “nhảy” vào lòng Thiên Chúa như anh Lazarô trong kinh thánh.
Trước khi tiễn ông cố về nghĩa trang Tân Thành, Củ Chi, cha chánh xứ đã chủ sự những nghi lễ cuối cùng theo nghi thức Công Giáo.
.