16/06/2010 -

Đa Minh Việt Nam

521

 


Kết Thúc Năm Thực Tập …


Ngày 31 tháng 05 năm 2010 vừa qua, các anh em lớp thực tập đã hoàn tất khóa thực tập 2009-2010. Thời gian mục vụ tại các giáo xứ không những là thời gian được chỉ định theo chương trình đào tạo hiến định của nhà dòng mà còn là cơ hội để anh em học cách đem Lời vào đời và sống trung thành với những giá trị mà anh em lựa chọn.


Năm vừa qua, có bốn anh em thực tập trong miền Nam và chín anh em thực tập tại các tỉnh miền Bắc. Kinh nghiệm mục vụ là điều anh em lựa chọn để chia sẻ với nhau sau một năm đã sống và trải nghiệm ở những vùng miền khác nhau của đất nước. Chính vì thế, ngày 06 tháng 06 vừa qua, các anh em thực tập miền Nam đã tập trung tại Hà Nội cùng với các anh em thực tập miền Bắc bắt đầu chuyến đi nghỉ và thăm viếng một số cơ sở thực tập của anh em vùng Tây Bắc. Đồng thời, đây cũng là dịp thuận tiện để lớp ghé thăm gia đình một số anh em ở Hà Nội, Thái Bình và Nam Định.


Khởi đầu chuyến đi, anh em ghé thăm nhà anh Giuse Nguyễn Văn Dũng. Sự đón tiếp nồng hậu của ông bà cố và gia đình làm cho các anh em cảm nhận được sự ấm cúng của một gia đình mở rộng trong ơn gọi trở nên những người anh em của nhau.



được gia đình Fr Dũng đón chào


Trưa ngày 7 tháng 6, anh em dừng ở ga Mậu Đông A và ghé thăm giáo xứ Mậu Đông do cha Giuse Đinh Tiến Hưng phụ trách. Đây cũng là cơ sở thực tập của anh Phúc trong suốt năm qua. Cha xứ đã tiếp đón anh em thật chu đáo với bữa cơm trưa thân mật trong tình huynh đệ.



cha Hưng cùng bà con giáo dân Mậu Đông chào đón quý thầy


Buổi chiều cùng ngày, anh em ghé thăm giáo xứ Yên Hợp do cha Giuse Nguyễn Kim Cương phụ trách. Sau bữa cơm chiều thân mật, anh em cùng tham dự thánh lễ buổi tối tại đây. Bầu không khí thánh thiện của cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ cùng với lời mời gọi của cha xứ để tương lai có thêm những anh em Đaminh phục vụ ở miền đất này đã thực sự để lại trong anh em nhiều suy nghĩ cho hành trình dấn thân sắp tới của mỗi người.



cha Kim Cương trở thành đầu bếp bất đắc dĩ


Tiếp đó, anh em ghé thăm giáo xứ An Thịnh do cha Phêrô Nguyễn Văn Giang phụ trách. Kết thúc các cuộc viếng thăm trong ngày thứ hai này, bài toán cho công tác mục vụ tại những vùng còn thiếu thợ gặt là lời mời gọi và cũng là một thách đố cho công tác đào tạo các anh em phục vụ tại những vùng miền truyền giáo xa xôi.



nghỉ mệt sau bữa cơm do cha xứ Yên Hợp khoản đãi


Sáng ngày 8 tháng 6, anh em có mặt tại nhà thờ giáo xứ Mậu Đông. Nhận được lời mời của cha xứ, anh em đã tham dự thánh lễ tạ ơn mừng ba năm lãnh tác vụ linh mục của cha và cũng là dịp giáo xứ chia tay với thầy thực tập Giuse Nguyễn Hữu Phúc sau một năm công tác tại đây.



đố ai biết cha Giang đứng vị trí nào


Sau buổi cơm trưa tại giáo xứ, anh em chia tay các cha Kim Cương, cha Tiến Hưng và cha Văn Giang để tiếp tục cuộc hành trình ngược lên Lào Cai.



cung thánh này, có thể, thầy xứ sẽ đứng đây lần cuối cùng?!?!?!


Những ngày gặp gỡ và cùng chia sẻ với nhau, anh em hiểu rằng mỗi người được mời gọi là “của nhau” trong hành trình sứ vụ người Đaminh. Lời mời gọi ấy ẩn chứa cả những cố gắng hàn gắn, chữa lành những tổn thương, bất toàn, thậm chí cả những nguy cơ vỡ vụn.



đâu là giáo dân, đâu là tu sỹ?


Ngày 9  tháng 6, sau bữa điểm tâm ở thị trấn Sa Pa, anh em leo núi Hàm Rồng và tham quan Thác Bạc.



chuẩn bị leo núi Hàm Rồng


Sau đó cùng ngày, anh em trở lại thành phố Lào Cai để chuẩn bị cho chuyến thăm biên giới ngày hôm sau.



Chiều ngày 11 tháng 06, anh em dừng chân tại giáo xứ Khoái Đồng, hiện do cha Giuse Nguyễn Cao Huấn phụ trách. Anh em đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu trong huynh đệ của cha Huấn, và sau bữa cơm tối, anh em nghỉ đêm tại đây.



tại quê nhà Giáo Lạc, bữa cơm gia đình do ông cố và gia đình Fr Tuyến khoản đãi


Ngày 12 tháng 06, một số anh em chia tay với lớp để hoàn tất nốt nhựng công việc còn lại tại nhiệm sở. Các anh em khác tiếp tục chuyến đi đến thăm các giáo xứ Cát Đàm, Quần Vinh, Liễu Đề, Giáo Lạc, Ngưỡng Nhân và Xương Điền. Tại giáo xứ Giáo Lạc, anh em ghé thăm gia đình ông bà cố của thầy Giuse Mai Văn Tuyến. Anh Tuyến hiện đã học xong chương trình đào tạo của Học viện thánh Albertô và là “phó niên trưởng” của lớp thực tập.



Trong ngày cuối của chuyến hành trình, ngày 15 tháng 06, anh em tháp tùng anh VinhSơn Vũ Hà Tiên tìm về quê hương nội ngoại tại Ngưỡng Nhân và Xương Điền.


 



thăm lại quê cha đất tổ


Tạ ơn Chúa đã gìn giữ anh em trong suốt chuyến đi dài được bình an. Tạ ơn Chúa vì những gì Người đã làm qua những anh em thực tập tại các giáo xứ. Điều đọng lại nơi mỗi anh em qua chuyến đi này là niềm vui được mời gọi trở nên kẻ lữ hành mang Lời đến những nơi được sai đến.


Anh em thực tập hết lòng cám ơn các cha, anh ở các cơ sở nhà Dòng; quý cha, các ân nhân ở những nơi anh em đến thăm đã chẳng nề công khó tiếp đón, chăm lo ngay cả việc giúp thêm cho anh em “lương thực” đi đường. Xin Chúa trả công và làm cho mối dây huynh đệ đã liên kết ngày càng thắt chặt hơn trong lời mời gọi ra đi loan báo Lời Hằng Sống.

114.864864865135.135135135250