26/12/2011 -

Đa Minh Việt Nam

661

 


Giới trẻ giáo xứ Mân Côi Gò Vấp


làm từ thiện trong mùa Giáng Sinh


Tịnh Văn OP.


Con Thiên Chúa đã giáng sinh cho nhân loại nơi hang bò lừa đơn sơ và nghèo hèn. Chính nơi đó, tình thương và công lý của Đấng Nhập Thể cứu đời đã được biểu lộ để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Tuy nhiên, nhân loại không đón nhận sứ điệp ấy một cách thụ động. Tình thương của “Thiên Chúa làm người” hướng chúng ta đến việc đồng cảm chia sẻ với những phận người đang bần cùng trong đói khổ, những người nhỏ bé và hèn mọn.


Nhóm Giới trẻ giáo xứ Mân Côi Gò Vấp đã sống sứ điệp Giáng Sinh bằng hành động chia sẻ với những người nghèo khổ và những em bé nhỏ ở một trọng điểm thuộc tỉnh Đồng Nai. Trước Lễ Giáng Sinh hai ngày, các bạn trẻ của giáo xứ Mân Côi hẹn gặp nhau tại nhà thờ. Khi đã đông đủ, họ vây quanh tượng đài Đức Mẹ để cất lên lời kinh quen thuộc mà sứ thần Gabriel truyền tin cho Mẹ thụ thai Đấng Cứu Đời: Kính mừng Maria đầy ơn phúc... Sau đó, họ lên đường đến giáo họ Mẹ Ln Trời thuộc giáo xứ Thiện An, giáo phận Xuân Lộc. Khi tới nơi, các bạn trẻ được những người dân đón tiếp một cách nồng hậu và thân thiện. Dường như họ cũng đang ngóng chờ tình thương của Đấng Cứu Độ!


MC_noel_4


Địa điểm phát quà và diễn văn nghệ không được tổ chức ở nhà thờ, mà là ở một nhà dân. Ban Hành giáo của giáo họ Mã Đà đã chuẩn bị sân khấu và đèn điện cho buổi diễn văn nghệ. Buổi chiều, các bạn trẻ đi phát quà cho những người nghèo của họ giáo, cả những người Kitô hữu và những người thuộc tôn giáo bạn. Buổi tối các bạn trẻ diễn văn nghệ, và sau đó phát quà cho các em thiếu nhi. Dù chỉ diễn ra ở nhà của một người giáo dân, nhưng đã thu hút hàng trăm người đến xem chương trình văn nghệ, không chỉ là các em nhỏ mà còn có nhiều người lớn. Mọi người đều vui vẻ và thích thú khi xem chương trình văn nghệ. Các bạn trẻ đã diễn tả lại lịch sử cứu độ của Thiên Chúa bằng những tiết mục ca, múa, kịch. Những tiết mục đặc sắc không chỉ ở khả năng diễn xuất, mà trong đó còn nói lên sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.


MC_noel_2


Chương trình phát quà diễn ra một cách trật tự và đầy ý nghĩa. Các bạn trẻ không chỉ đơn thuần là cho đi một món quà, mà điều căn bản là các bạn đã trao cho những người nghèo và các em nhỏ tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã cúi xuống và đụng chạm đến từng con người, đặc biệt là những người bất hạnh, nghèo khổ và bé mọn. Chính các bạn trẻ đã diễn tả lại hành động của Chúa Giêsu hai ngàn năm trước một cách rất sinh động và cụ thể. Đi cùng với đoàn còn có những vị ân nhân, những người đã đóng góp cho chương trình này. Họ là những người sang trọng, sống ở thành phố, nhưng đã đến tận nơi đây để cùng thắp lên sứ điệp yêu thương của Ngôi Hai Thiên Chúa trong mùa Giáng Sinh.


MC_noel_3


Với mọi người hôm ấy, sau một chuyến rong ruổi với người nghèo kẻ khó, điều đọng lại trong tâm tư có ǵ khác hơn lời chia  sẻ lắng đọng mà họ ghi nhận: “Giáng Sinh là đại lễ của toàn nhân loại, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Ý nghĩa căn bản và thâm sâu nhất của lễ Giáng Sinh không chỉ hệ tại vào nét đặc thù văn hoá hay đặc tính lễ hội tôn giáo; nó còn chứa đựng chiều kích tâm linh cao cả mà Ngôi Hai Thiên Chúa đem đến cho gian trần. Sự kiện Giáng Sinh nguyên sơ nói cho chúng ta biết về căn tính ấy của đêm hồng ân mà muôn người nô nức ngóng chờ”.


MC_noel_6


Thiết nghĩ, Giáng Sinh sẽ nối dài đến vô tận khi mỗi người chúng ta tự hoá thân thành những “Hài Nhi Giêsu”, biết nhìn tha nhân bằng những ánh mắt yêu thương, cảm thông và sẵn sàng cho đi phần phúc của mình vì sự sống và phẩm giá của anh chị em đồng loại. Sứ điệp tình thương từ đêm Giáng Sinh mà chúng ta kín múc được sẽ thật sự sinh động khi chúng ta biết vận dụng nó như nền tảng cho việc thực thi bác ái, yêu thương, mang ơn an bình cho những người nghèo khổ, mang hạnh phúc cho những người bất hạnh, mang hy vọng cho những ai đang lầm than và mang hoà bình đến những nơi thù hận. Không có một nền hoà bình hay một niềm hạnh phúc đích thực nếu như nhân loại thiếu tình thương.

114.864864865135.135135135250