Giáo Xứ Hòa Thuận - Đà Nẵng
HỌP MẶT TÂN TÒNG
Với mục đích gìn giữ kho tàng đức tin và sưởi ấm lòng đạo đức, đồng thời cũng là dịp để anh chị em Tân Tòng trong Giáo xứ có dịp hội ngộ nhau- Sáng chúa nhật 27/06/2010, Cha sở Giáo xứ Hòa Thuận đã tổ chức ngày gặp mặt anh chị em Tân tòng trong Giáo xứ.
người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau như Thầy yêu
Theo thông tin nhận được từ Cha sở, số anh chị em Tân Tòng trong Giáo xứ tính vào thời điểm từ 5 năm trở lại nay có khoảng độ chừng trên 50 anh chị em… Nhưng số người hiện diện trong ngày họp mặt hôm nay đếm được trên dưới 70 người (tính thêm một người bạn đồng hành là chồng hay vợ của người bạn Tân Tòng).
Mặc cho thời tiết nóng bức ngay từ sáng sớm, nhưng ngày Chúa Nhật hôm nay, nhà thờ Hòa Thuận thấy sao mà đông vui và nhộn nhịp hơn thường lệ bởi tiếng xe cộ của kẻ lui người tới, bởi tiếng cười câu nói của những người bạn cũ gặp nhau, bởi tiếng khóc thét của các em, các cháu sơ sinh của vài ba gia gia đình trẻ…
nghe thuyết trình
Trước giờ khai mạc là phần khởi động làm quen, Cha mới Fx Minh Nhật, OP đã cho các anh chị cười vui thư giãn bằng những điệu múa, câu ca “pob - rock” hiện đại. Và như quên hết mọi mệt nhọc, các tham dự viên, cả nam lẫn nữ, từ người mới đôi mươi cho đến những cô chú đã qua độ ngũ tuần đều nhảy, đều múa, đều cười…that là hồn nhiên và vui vẻ!!
Nhắc lại ý nghĩa và mục đích của ngày gặp mặt - trong lời chào mừng của mình - Cha La Vinh mời gọi các anh chị em Tân Tòng nhìn lại ơn gọi Kitô hữu của mình, và Cha đã khích lệ, động viên anh chị em hãy tin tưởng vững vàng để bước theo Chúa Kitô.
giao hòa cùng Chúa sau những ngày vất vả mưu sinh
Phần tiếp theo của ngày hội ngộ là bài nói chuyện của Cha Nguyễn Thanh Hoài SJ với đề tài: “Theo Đức Kitô, gia đình sống đạo”. Bằng lối nói dí dõm và cụ thể, cha Hoài đã nhắc nhở và mời gọi các đôi vợ chồng trẻ Kitô giáo đang hiện diện giúp nhau thực hiện trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa của mình.
Điểm nhấn của ngày hội ngộ hôm nay là phần sám hối: Theo cha La Vinh, đây là một dịp tốt để các anh chị em cả “tân” lẫn “cựu” sống được sự hòa giải thật sự: Hòa giải với Chúa, hòa giải với chính vợ (chồng) mình. Vì ý thức rằng anh chị em Tân Tòng là những người cần quan tâm nên trong nhà thờ Hòa Thuận hôm nay có đến 5 tòa giải tội. Thế là các anh chị em hôm nay có dịp giải bày, chia sẻ, trao đổi một cách riêng tư và kín đáo những thao thức băn khoăn cũng như những điều vướng mắc trong đời sống đạo của mình.
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng...
Đỉnh cao của ngày gặp mặt hôm nay mà cha La Vinh muốn mời gọi anh chị em Tân Tòng cùng thưởng thức đó là Thánh Lễ. Vì không phải là lễ của Cộng đoàn Giáo xứ, nên Thánh lễ hôm nay có nhiều cái khác thường: giờ lễ thì gần đúng Ngọ, nơi dự lễ không phải là những chiếc bàn quỳ quen thuộc mà là ngay trên cung thánh gần sát bàn thờ, và với chỉ một nhóm nhỏ anh chị em quây quần bên Bàn Thánh mà Thanh Lễ hôm nay có đến 3 Cha đồng tế … tất cả những điều ấy tạo nên một cảm giác ấm cúng, trang trọng, sốt sang nơi người tham dự.
Thật là một thiếu sót lớn nếu không nói ra ở đây, đó là giờ liên hoan của ngày gặp mặt. Không khí lạ lẫm cũng như cảm giác e ngại ban đầu của các tham dự viên giờ đây như tan biến mất , để chỉ còn thấy và nghe nơi đây những câu nói, tiếng cười, những khuôn mặt rạng rỡ, những cử chỉ dễ thương trong buổi tiệc liên hoan này: nhóm thì đứng cầm lon nước rồi nói “dzô dzô!!” … nhóm khác thì tụm lại vừa ăn, vừa chơi với em bé và trao đổi với nhau kinh nghiệm nuôi con; có mấy anh thì mãi nói về cac đội tuyển của WorldCup, còn vài người khác thì chẳng nói chẳng thưa nhưng cứ thế mà “lao động” tì tì… thật vui, thật chân tình, thật dễ thương…
1... 2.... 3... dzô
Dịp hội ngộ nào rồi cũng tới giờ kết thúc, khoảng khắc này đã để lại nơi người tham dự những kỷ niệm thân thương, những ấn tượng đẹp. Mô hình “Ngày gặp anh chị em Tân Tòng” này nếu được nhân rộng, phổ biến và thường xuyên thì thật là cần thiết và phù hợp với chương trình cùng đồng hành và giáo dục đức tin cho người tín hữu hôm nay.
Cha sở Hòa Thuận
.