GIÁO XỨ CÁT ĐÀM KHAI MẠC NĂM THÁNH 2010
Lycatđam op
Vào hồi 18g00 ngày 05 tháng 12 năm 2009, sau những hồi chuông, trống, chiêng và kèn đồng loạt vang lên, cả giáo xứ - muôn người như một - hân hoan bước vào giờ khai mạc Năm Thánh 2010, với cuộc rước kiệu long trọng cung nghinh Di ảnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Hài Cốt Thánh Tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang. Khởi đầu, cha chánh xứ Giuse Lý Văn Thưởng, OP., nhắc nhớ cộng đoàn dân Chúa về ý nghĩa của Năm Thánh, nhấn mạnh đến sự hiệp thông và hòa giải trong gia đình giáo xứ và trong mối tương quan với những anh chị em lương dân trong cùng một thôn xóm.
Tiếp theo là nghi thức thắp sáng ngọn đuốc đức tin, có lẽ đây là một nghi thức được thực hiện "không giống" như những nơi khác. Vì nghi thức này được thực hiện ngay từ đầu trong buổi lễ khai mạc. Ngọn đuốc được cha chánh xứ thắp sáng từ cây Nến Phục Sinh và được trao cho một bạn trẻ mang đi đầu đoàn rước giữa lúc trời đang chập choạng tối, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Có ngọn đuốc đức tin dẫn đầu đoàn người đi trong sự nghiêm trang và thinh lặng, giữa từng tiếng chiêng - trống điểm đều đều, lắng nghe suy niệm về gương hy sinh vì niềm tin của các bậc tiền nhân và lòng kiên vững của các vị tử đạo oai hùng.
Cuộc rước kết thúc bằng nghi thức Đọc Văn Tế Các Thánh Tử Đạo và Bái Hương theo nghi lễ dân tộc đã để lại cho mọi người một ấn tượng khó quên, vì "từ thuở tạo thành giáo xứ đến giờ nay chúng con mới thấy lần đầu ở giáo xứ chúng ta có Tế", lời của một bà cụ giáo dân, "ôi sao mà nó xúc động the". Còn một số anh chị em lương dân tham dự cũng có chung một cảm nhận và kể lại cho nhau rằng: "Eo ôi! ở trong nhà thờ đạo hôm nay họ cũng có Tế giống như bên mình, nhưng nghiêm trang đẹp đẽ nắm (lắm), chặt một nhà thờ người mà chỉ nghe thấy tiếng thở chứ không ai nói chuyện".
Trước khi bước vào thánh lễ trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình, OP., chủ tế, thầy Phó tế Phêrô V. Trần Ngọc Cẩm, OP., chủ sự nghi thức Sám Hối theo tinh thần của Hội đồng GM Việt Nam trong Năm Thánh đặc biệt này.
Trong bài giảng cha Giám tỉnh nói rằng trong cuộc rước hôm nay gần như có đủ mọi thành phần dân Chúa, từ các em nhỏ cho đến các cụ già, từ các sơ Đa Minh Thái Bình cho đến quý thầy Chủng viện Mỹ Đức, từ tu sĩ cho đến linh mục, từ tiếng trống cho đến tiếng kèn, từ tiếng chiêng cho đến tiếng hát, trong một bầu không khí trong lành hơi se lạnh của Mùa Đông xen lẫn vào đó là ánh sáng và bóng tối, niềm vui và nỗi buồn, nghiêm trang và chia trí, v.v... Tất cả những điều đó gợi lên cho chúng ta về ý nghĩa của cuộc đời của con người và cuộc lữ hành đức tin của dân Chúa. Cuộc cuộc sống và cuộc lữ hành của dân Chúa được bền bỉ và vượt qua được những gian nan và thử thách, đau khổ và mất mát là nhờ vào sức mạnh của niềm tin và sự hiệp thông với nhau. Vì trong đoàn rước không ai đi riêng một mình, và ngọn nến trên tay của người này tắt thì lại được người bên cạnh thắp sáng lên cho, nhất là mọi người đều đi theo Ánh Sáng Chúa Kitô.
Kết thúc Thánh Lễ là nghi thức Hôn kính Hài cốt Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Duy Khang và hôm sau là ngày kỷ niệm Vị Chứng Nhân Kiên Trung Về Hưởng Vinh Phúc Thiên Đàng Ngàn Năm (06/12).
chùm ảnh ghi nhớ ngày khai mạc năm thánh 2010 tại Cát Đàm- Thái Bình
trước giờ khai mạc
cha Giám Tỉnh hôn xương thánh Nguyễn Duy Khang
quảng diễn Lời Chúa
cha Giám tỉnh, cha Chánh xứ, thầy Phó tế cùng bà con giáo dân niệm hương
đoàn tế tự niệm hương trước di ảnh tiền nhân
đoàn rước vòng quanh bờ hồ trước tiền đường nhà thờ
họ cũng có Tế giống như bên mình, nhưng nghiêm trang đẹp đẽ nắm (lắm)!!!