Giang Sơn Một Cõi
Tam Hà__ Vào lúc 22g đêm ngày 16/06/2010, một chiếc xe ca 29 chỗ chuyển bánh xuất phát từ tu xá thánh Vinh Sơn Liêm-Thỉnh viện Đa Minh đưa 30 anh em thỉnh sinh đi thăm nhà anh em trong dịp hè.
Khi bình minh vừa ló dạng cũng là lúc chuyến xe dừng lại trước nhà một em thỉnh sinh: Phi Khanh. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Rang là một quãng đường dài 300 km. Tuy mới vượt qua một quãng đường dài trong đêm, 30 anh em vẫn hăm hở bước xuống xe và háo hức tới thăm nhà của một người anh em mình. Một con dê núi một tuổi, thịt mềm và còn măng sữa được thiết tiệc ăn mừng chào đón anh em với tất cả lòng hiếu khách của gia đình ở chân núi tại Phan Rang, Ninh Thuận.
Lúc 9g sáng, sau khi thăm nhà anh Phi Khanh, xe chuyển bánh từ Phan Rang đến Lạc Lâm qua một quãng đường dài 140km. Đoàn thỉnh sinh cũng không quên ghé thăm anh em Đa Minh đang thi hành sứ vụ tại giáo xứ Lạc Lâm. Sau đó, đoàn ghé thăm nhà anh Chính chỉ cách giáo xứ 3km vào đúng giờ ngọ. Bữa ăn trưa đã được gia đình anh em chuẩn bị với những món ăn truyền thống của người Việt chào đón anh em: thịt chó, thịt heo và thịt bò. Tại đây anh em được nhắc nhở: đến thăm gia đình anh em cũng là dịp tốt để hun đúc tinh thần anh em trong ơn gọi và sứ vụ của dòng.
Sau đó, đoàn thỉnh sinh lại tiếp tục hành trình lên thăm anh em ở tu xá Đa Minh, Đà Lạt cách nhà anh Chính 45 km. Anh em đã được cha bề trên và cha phó tu xá, quí thầy và khoảng 30 anh em học sinh, sinh viên đang sống trong lưu xá thuộc tu xá đón tiếp niềm nở và ấm cúng giữa cái lạnh của vùng cao nguyên. Sau khi cùng quây quần bên bàn tiệc thánh cử hành tại nguyện đường của tu xá lúc 18g, toàn thể 30 anh em thỉnh sinh và 30 anh em ở lưu xá Đà Lạt cùng đoàn tụ bên mâm cơm tối thật cảm động, đúng như câu:
Anh em được sống xum vầy bên nhau.
Lúc này, thấy cha Trung, Giám đốc Thỉnh viện đang măc ao cụt tay và phong phanh, một em hỏi cha:
- Cha không thấy lạnh sao cha?
- Nhờ hơi ấm của anh em nên không cảm thấy lạnh, nếu đi tu mà còn thấy lạnh thì rất nguy cơ!, cha giám đốc trả lời.
Sau cơm tối, một vài anh em cũng tranh thủ tham quan chợ đêm Đà Lạt để thưởng ngoạn chợ âm phủ và để hít thở không khí mát lạnh của vùng cao nguyên khi đi thăm nhà anh em trong dịp hè. Sau đó anh em được ngủ một đêm thật ngon giấc tại tu xá cũng là nhà của anh em mình.
Sáng hôm sau, tức ngày thứ hai của chuyến đi, anh em lại tiếp tục lên đường từ tu xá Đa Minh, Đà Lạt tới thăm nhà anh Lệnh, cách tu xá khoảng 28 km. Đi tới nhà Lệnh anh em phải vượt qua hai quả đồi. Đồi cao thì mặc đồi cao, một khi đã quyết đi thăm nhà anh em thì tình anh em còn cao hơn đồi.
Sự hiếu khác dành cho anh em quá nồng nhiệt khi gia đình anh Lệnh vận dụng những chiếc xe máy chuyên chở anh em từ nơi đỗ xe vào tới nhà là một quãng đường dài và phải đi qua nhiều con dốc đứng. Đến nơi, đoàn thấy gia đình đã chuẩ bị chu đáo một bữa ăn trưa thịnh soạn, có mặt đủ mọi thành phần của gia đình: họ hàng, sui gia và có cả khách không mời (ruồi) đến dự rất đông!
Sau bữa ăn trưa, đoàn đã nhanh chóng tới thăm cộng đoàn anh em tại hồ Lắc và đồi Giang Sơn, cách đó 200 km. Đoàn được quí cha và anh em trong cộng đoàn đón tiếp niềm nở trong bữa ăn tối và được chiêu đãi xem bóng đá world cup màn hình 100 inches (phóng to do đèn chiếu từ màn hình ti vi). Sau đó anh em nghỉ đêm bình an trên quả đồi Giang Sơn.
Thánh lễ sáng hôm sau do cha bề trên Cường của cộng đoàn Giang Sơn chủ sự là một thánh lễ theo kiểu người Lào, tức là cộng đoàn tham dự được trải chiếu chỉ có ngồi và quì trên chiếu chứ không có đứng, không có ghế ngồi hay ghế quì. Tới nơi đây, anh em thỉnh sinh thấy được công việc truyền giáo của quí cha anh Đa Minh đang thi hành sứ vụ của dòng nơi vùng đồi núi và cùng đồng hành với người dân tộc. Cha quản lý Phong của cộng đoàn cho hay:
- Người dân ở đây thấy được cách sống thân thiện và gần gũi của quí cha dòng Đa Minh, cho nên nhiều người dễ dàng đến gặp gỡ, trao đổi và trở về với bí tích Hòa Giải.
Trong năm qua, có khoảng 100 anh em tân tòng tại đây đã được Rửa tội. Cha bề trên Cường cũng cho hay:
- Người dân tộc nơi đây rất cần đến sự giúp đỡ của anh em Đa Minh mình.
Qua đó, anh em thỉnh sinh học được tinh thần truyền giáo của cha anh mình và các em cũng thao thức cho sứ vụ chung của Dòng
Sau đó đoàn lại xuất phát theo hành trình của ngày thứ ba tới thăm nhà Anh Vũ cách Giang Sơn 80km. Nhà Vũ nằm khuất sau một quả đồi nhưng anh em vẫn vui vẻ tiến bước và khi xe chung không thể nào tiến vào sâu hơn được nữa, có 2 xe gắn máy của gia đình thay nhau đón chở đoàn vào nhà. Bữa ăn sáng thắm đậm tình gia đình và sự hiếu khách. Những ly rượu nho của gia đình được rót ra và anh em cụng ly rất vô tư vì coi nhà anh em cũng như nhà của mình.
Tiếp theo là một hành trình dài 80 km tới thăm nhà anh Nhật. Được biết Nhật là con út trong gia đình có 11 anh chị em.Thế mà Nhật vẫn muốn hiến dâng cuộc đời mình trong ơn gọi của dòng Đa Minh. Nhật và đông đủ các thành viên trong gia đình mời đoàn dùng bữa trưa rất vui vẻ và đầm ấm!
Thế rồi, đoàn rời nhà anh Nhật để tới thăm nhà anh Khánh ở Đồng Xoài, Bù Đăng cách đó 250km. Xe tới nơi cũng là lúc trời tối và trời đổ cơn mưa. Đã có thịt nai rừng mềm mại và thịt heo rừng ngọt lịm do gia đình chuẩn bị thiết đãi chào đón anh em. Thật là một một bữa ăn tối ngon miệng! Chị của Khánh nói:
- Sao thấy các chú vui quá vậy?
Vâng đời tu là thế đấy! Vẫn vui bên cạnh những lúc lo toan học hành, thi cử và sứ vụ. Đời tu mang lại cho cuộc đời niềm vui có Chúa dù đời còn nhiều nỗi lo âu!
Xe trở về tới nhà Tam Hà bình an sau một hành trình dài khoảng 1.300 km và đi mất ba ngày đến thăm nhà anh em trong dịp hè và chuyến đi kết thúc lúc 22g30’ngày 19/06/2010. Dù mệt nhưng anh em ai cũng vui vì được đến thăm và biết nhà của anh em mình. Nếu cha thánh Đa Minh đã hứa rằng sau khi qua đời cha sẽ còn bênh đỡ anh em, việc đi thăm nhà anh em cũng là để động viên tinh thần anh em tiến lên trong sứ vụ của dòng. Đây quả thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa và thắm tình anh em trong ơn gọi Đa Minh!
Nguyễn Tiến Đức, op.
.