Giá Trị Của Kinh Phụng Vụ
Giáo xứ tôi có 15 hội đoàn. Mỗi các tín hữu biết thánh hoá bản thân, sống thánh giữa đời. Riêng tôi, tôi thấy yêu thích và rất tự hào vì mình là một đoàn viên Đa Minh. Tôi tin rằng mình đã chọn đúng hướng theo thánh ý Chúa, khi quyết định ghi tên tham gia vào Huynh đoàn Đa Minh của giáo xứ.
Nhớ lại 13 năm trước, lễ xong tôi ở lại cầu nguyện, tai nghe dưới cuối nhà thờ vẳng lên có nhóm đọc kinh gì là lạ. Hôm sau, tôi xuống ghế cuối gần đó để nghe cho rõ. Ngày thứ ba, một chị nhường sách cho tôi đọc. Các Thánh vịnh được viết như những vần thơ, càng đọc càng thấy ý nghĩa và giúp mình cầu nguyện sốt sắng hơn. Cầu nguyện cho đủ mọi giới, mọi người, mọi nhu cầu. Sau một tuần, được mời, tôi đã đồng ý ghi tên vào Huynh đoàn Đa Minh của giáo xứ.
Quả thật, các giờ kinh Phụng vụ đã được canh tân theo sắc lệnh của Thánh Công Đồng chung Vaticanô II. Đây là lời cầu nguyện của Hội Thánh và Hội Thánh kêu mời mọi tín hữu cầu nguyện theo lối các giờ kinh Phụng vụ; kể cả những người luật không buộc phải cử hành Thần Vụ. Giá trị và hiệu quả của những lời kinh nguyện này rất cao trọng và đứng thứ nhì sau thánh lễ. Tôi càng cảm thấy hân hoan khi mở trang đầu tiên của sách Các Giờ kinh Phụng vụ có ghi sắc lệnh Prot số 1000/71 của Thánh Bộ Phụng Tự như sau: “Các giờ kinh Phụng vụ xưa nay vốn đuợc Hội Thánh cử hành mỗi ngày, để thi hành lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện không ngừng, đồng thời để ca tụng Chúa Cha và kêu cầu cho thế giới được ơn Cứu Độ”.
Đồng thời Tông Hiến Laudis Canticum của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố sách nguyện mới như sau: “Bài ca chúc tụng Thiên Chúa hằng vang dội muôn đời trên thiên quốc, đã đuợc Chúa Giêsu Kitô, vị Thuợng Tế của chúng ta đưa vào trần thế…. Những buổi cầu nguyện này trở nên một phần bổ túc thiết yếu cho thánh lễ, để lễ tế này là cao điểm của việc thờ phượng Chúa, bao trùm và thấm nhuần đời sống con người trong mọi giờ phút”.
Tôi ham thích và siêng năng đọc Kinh Sáng, Kinh Chiều, Kinh Tối và đôi khi cả Kinh Sách, nhất là các Thánh thi thật ý nghĩa. Những khi đau yếu hoặc bận rộn không đọc chung đuợc, tôi đọc riêng một mình, vì biết rằng lời cầu nguyện của mình luôn đuợc cọng huởng với toàn thế giới. Bởi lẽ đây là lời cầu nguyện của Hội Thánh.
Trong kinh Phụng vụ tôi thích nhất lời chúc trong nghi thức kết thúc như sau: “Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới cuộc sống muôn đời.” Được Thiên Chúa toàn năng, quyền phép, giàu lòng thương xót ban phúc lành không chỉ cho cá nhân mà cho tất cả mọi người, mọi giới, cho những ai chúng ta có bổn phận hoặc xin chúng ta cầu nguyện cho, thật không gì bằng. Chúng ta tin tưởng Người luôn luôn che chở, gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ trên mọi nẻo đường, phần xác cũng như phần hồn. Giúp chúng ta tránh đuợc những cám dỗ của tội lỗi và luôn được bình an. Đồng thời chúng ta an tâm tin tuởng Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta tới cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu trên que trời.
Tôi rất thích lời nguyện này và dùng nó như một lời nguyện vắn tắt. Tôi đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Giờ cầu nguyện trong gia đình, nhóm hội, trong khu xóm, những khi đi trên đường, những khi làm việc. Tôi mời gọi mọi người trong gia đình học thuộc câu đó và luôn nhắc nhở: mỗi khi ngồi lên xe, chuẩn bi nổ máy là phải dùng lời nguyện này để xin Chúa gìn giữ đuợc bình an, đi đến nơi, về đến chốn.
Ước mong sao mọi người, nhất là các đoàn viên Đa Minh ý thức, siêng năng đọc kinh Phụng vụ là kinh đặc biệt của Dòng để chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa và để chúng ta luôn được lãnh nhận phúc lành của Người.
SƠN -NGỰ
(Chia sẻ TMHĐGDĐM tháng 7.2011)