14/09/2011 -

Đa Minh Việt Nam

374

 




Đoàn TNTT GX Mân Côi: “Ngày Trung Thu Của Bé”


 


WĐM - Hoà mình cùng các anh chị lớn chuẩn bị cho mùa trung thu, các em Khai tâm – những thành viên nhí nhất trong Đoàn cũng có những hoạt động không kém phần sôi động.



Sáng Chúa Nhật vừa qua(11.9.2011), sau giờ lễ, thay vì học giáo lý như thường lệ, các em đã được các chị GLV trong khối tổ chức cho các em một buổi vui chơi với chủ đề “Ngày trung thu của bé”. Các em ai cũng nô nức tham gia các hoạt động của mình. Các em được chia thành 10 đội ngẫu nhiên với đủ các độ tuổi.



Ngay sau đó, không phải chờ lâu, các em bắt đầu ngày hội của mình với trò chơi “làm lồng đèn”. Những bàn tay nhỏ bé cắt từng tờ giấy, dán keo và cột dây thành chiếc đèn quả trám hoàn chỉnh. Các em nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, năm chục chiếc lồng đèn đã được các em hoàn tất, trông rất đẹp mắt.



Đến với trò chơi thứ hai với tên gọi “Thắp lồng đèn”, các em sẽ lần lượt thay phiên nhau chạy lên phía trên để dùng cần câu, câu những chiếc lồng đèn do chính các em làm và mang treo lên phía trên. Các em cũng rất khéo léo trong việc câu những chiếc lồng đèn này.



Và cuối cùng, các em cùng nhau “phá cỗ”. Mỗi đội sẽ đứng thành 1 hàng dọc và cùng nhau chuyền những chiếc bánh, chiếc kẹo được các chị GLV chuẩn bị trước đó lên phía trên và sắp thành 1 mâm cỗ cho riêng đội mình. Đến lúc này thì không khí thật sự sôi động với những tiếng reo hò, cổ vũ của tất cả các em.



Kết thúc buổi vui chơi, các em cùng nhau quây quần bên mâm cỗ của mình, cùng với các bạn và các chị GLV “phá cỗ” trung thu với nhau trong niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Buổi vui chơi khép lại với nhiều sự luyến tiếc của các em, hứa hẹn sẽ còn nhiều dịp khác nữa để các em được vui chơi cùng nhau trong tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa như thế này.


Ban TT ĐTNTT GX Mân Côi



 


xem thêm hình ảnh


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

114.864864865135.135135135250