TU VIỆN THÁNH MARTINÔ
TẬP VIỆN ĐAMINH
CẦU NGUYỆN TAIZÉ KẾT THÚC THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Thánh Gioan thuật lại rằng: “một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Máu và nước tuôn chảy, hầu khơi nguồn ơn cứu độ. Người cho đi tất cả, ban phát mọi ơn và đã trở nên mọi sự cho mọi người. Từ đó, Giáo Hội Chúa cũng được sinh ra, được lớn lên và được nuôi dưỡng.
Trải qua hơn hai ngàn năm, Nguồn mạch thánh ân đó vẫn không ngừng tuôn chảy tới hết mọi người. Cạnh sườn bị đâm thâu đã trở nên nơi nương náu an toàn và vững chắc cho những ai khát khao tìm đến. Đến với Thánh Tâm Chúa, con người được thỏa lòng khát mong, được sự thanh thản tâm hồn, tìm được ủi an và xoa dịu mọi nỗi đau thương. Bao tâm hồn khô cằn được tắm gội ân sủng, xua tan bao rã rời mệt mỏi, bao ưu phiền trĩu nặng tâm tư.
“Hãy đến với ta” (Mt 11,28). Đó là lời mời gọi yêu thương tha thiết nhất của Chúa Giêsu, vì Người yêu thương con người và khát khao mong mỏi chờ đợi con người đáp trả tình yêu ấy và đến với Người để được hưởng nếm tình yêu ngọt ngào và để được Ngài trao ban sự sống thần linh. Lời mời gọi đó vẫn mãi vang vọng trong mỗi tâm hồn chúng ta. Là những người đang khao khát dấn thân trong ơn gọi dâng hiến, lời mời gọi thân thương đó càng vang dội mãnh liệt và khẩn thiết hơn trong mỗi chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và đáp trả không, điều đó tùy thuộc nơi mỗi người chúng ta.
Trong tâm tình ấy, sau gần một tháng cùng với Giáo Hội tổ chức kính nhớ trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào tối thứ Sáu 25-06, Tập viện Đaminh đã tổ chức buổi cầu nguyện Taizé với chủ đề: Tựa nép bên lòng Chúa như để nói lên rằng: Tất cả anh em đều được quy tụ nơi đây để đáp lại lời mời gọi của Chúa, đến với Chúa, tựa nép bên lòng Chúa để được hưởng nếm tình yêu dạt dào tuôn trào từ Thánh Tâm dịu hiền Chúa, để kín múc nguồn mạch ân sủng của Chúa, và để Chúa dẫn dắt chúng ta trên bước đường dâng hiến.
Trong nền nhạc êm ái, nhẹ nhàng, cha Giám sư Tập sinh đã khai mạc buổi cầu nguyện, sau đó cộng đoàn cùng cất lên bài hát Hãy Chiếu Soi để xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Trong lời giới thiệu chủ đề của đêm cầu nguyện, anh em cũng đã nhắc lại ý nghĩa và tính cao trọng của bí tích Thánh Thể, về tầm quan trọng của việc kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Liên tục sau đó là sự xen kẽ giữa việc đọc Thánh vịnh, Lời Chúa và suy niệm Lời Chúa trong nền nhạc nhẹ nhàng với việc ngâm nga những bài hát chúc tụng Thiên Chúa với âm lượng nhỏ dần. Kế đến, anh em cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện xin ơn hay những lời chúc tụng Thiên Chúa.
Buổi cầu nguyện kết thúc sau phép lành của cha chủ sự và bài hát Stay with us.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn gìn giữ, dìu dắt anh em trên con đường dâng hiến.
Ban thông tin Tập viện