Hoa Lê
Sáng thứ hai, ngày 06 tháng 08 năm 2012, nhằm ngày lễ Chúa Hiển Dung, cha Phêrô Nguyễn Bá Ân, OP. – nguyên cha sở giáo xứ Long Bình, Giáo phận Sài Gòn, đã lên đường trở về Tu xá Tam Hà.
Cuộc bàn giao diễn ra khá nhanh chóng và tốt đẹp. Về phía Tu xá có cha Lui Nguyễn Văn Hạnh, OP, Đại diện Bề trên Tu xá, cha Giuse Lê Hoàng Thuỵ, OP, Giám đốc Thỉnh viện và 3 em Thỉnh sinh đã đến đón cha Phêrô Ân. Phía Giáo phận có cha Gioan B. Phạm Văn Hợp – Quản hạt Thủ Thiêm. Ngoài ra có khoảng hơn 100 bà con giáo dân đến để chia tay cha sở.
Sau khi bàn giao giấy tờ và toàn bộ cơ sở vật chất cho vị Đại diện Giáo phận, cha Phêrô Ân mời mọi người vào Nhà nguyện để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Trong bầu khí đức tin, cha Lui Hạnh thay mặt Nhà Dòng nói lên tâm tình của buổi chia tay. Ngài cũng cám ơn bà con giáo dân đã cộng tác với cha sở trong suốt hơn 6 năm qua, đồng thời khuyến khích bà con cộng tác với cha sở mới để xây dựng giáo xứ.
Cha quản hạt Gioan B. Hợp thay mặt Giáo quyền cám ơn cha Phêrô, đã dày công vun trồng đời sống đức tin cho đoàn chiên và đổ nhiều công sức xây dựng cơ sở vật chất cho dân xứ.
Được biết cha Phêrô Nguyễn Bá Ân về nhận nhiệm sở từ năm 2006. Kể từ năm 2007, cha bắt đầu khởi công xây dựng Thánh đường, tháp chuông và nhà Giáo lý. Một khối lượng công việc to lớn cùng với nhiều mối lo toan đã được Cha Phêrô hoàn tất trong niềm tin tưởng phó thác nơi Chúa. Cha cho biết, khi khởi công, nhiều người chống đối với lý do hoàn cảnh giáo dân nghèo khó. Tuy nhiên, cha vẫn cứ tiến hành trong sự tin tưởng và cầu nguyện. Cha không vận động bà con giáo dân đóng góp, bên cạnh đó vẫn chu toàn công việc mục vụ: cử hành thánh lễ đều đặn mỗi ngày, ban bí tích cho kẻ liệt và dạy giáo lý cho tân tòng, hôn nhân…
Việc Chúa làm vẫn cứ là kỳ diệu, bởi khi hoàn công, toàn bộ công trình hoàn thành trong khoảng thời gian hơn 2 năm với số tiền đầu tư trên 10 tỉ đồng mà cha không nợ một đồng nào! Giống như vị ngôn sứ cứ cầu nguyện thì hũ bột không cạn và bình dầu không vơi…
Vườn nho của Chúa đã được vun xới, bồn đạp nho đã được xây cất, tháp canh và tường rào đã được dựng lên chắc chắn. Cầu chúc cho Cha Sở mới trở thành thợ làm vườn nho tốt lành và bà con giáo dân Long Bình trở thành những cành nho sinh nhiều hoa trái trong Chúa Kitô.
… 9g30 khoảng hơn 50 bà con giáo dân Long Bình cùng với cha Quản Hạt đã đưa cha Phêrô về Tu xá Tam Hà. Khi xưa, Chúa Giêsu nói về số phận của thánh Phêrô rằng, “Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Và thánh Gioan cho biết thêm, khi nói thế, Chúa Giêsu ám chỉ Phêrô phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu kết thúc lời tiên báo bằng câu : “Hãy Theo Thầy” (x. Ga 21,18-19).
Khác với thánh Phêrô, cha Phêrô Ân đã về với cộng đoàn anh em để tạm nghỉ ngơi sau những tháng ngày vất vả làm vườn nho cho Chúa. Phía trước Ngài vẫn là lời mời gọi của Thầy Giêsu : “Hãy Theo Thầy”.
Tam Hà, 06.08.2012