07/06/2010 -

Chia sẻ tin mừng

552

 


Thầy Ném Lửa Xuống Thế Gian Và Chỉ Mong Lửa Ấy Cháy Bừng Lên


Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng con chiêm ngưỡng và suy tôn Thánh Tâm Chúa: suối nguồn tình yêu đã tuôn trào ơn cứu độ từ trên cây thập giá. Nơi cạnh sường bị đâm thâu, Chúa đã để máu và nước chảy ra khai sinh một nhân loại mới: Một nhân loại biết yêu thương và phục vụ, một nhân loại biết chung tay đắp xây một trời mới đất mới ngay giữa thế gian này, một nhân loại luôn tha thiết kiến tạo và xây dựng một thế giới văn minh tình thương, công bằng huynh đệ.

Lạy  Thánh tâm Chúa, giữa một thế giới đầy sự dữ, bất ổn, bạo động, đây đó vẫn còn chiến tranh hận thù này, thì ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa hôm nay là một sứ điệp thật có giá trị cho chúng con, một sứ điệp mang đậm tính thời sự, thậm chí còn mang ý nghĩa sống còn cho thế giới hôm nay. Vâng, đó chính là sứ điệp yêu thương: Hãy yêu thương để cứu lấy thế giới, hãy yêu thương để đầy lui mọi thế lực sự dữ ra khỏi thế giới. Thế giới này chỉ có hòa bình thực sự khi con người đón nhận và sống trọn sứ điệp quan trọng mà Chúa trước khi về trời đã để lại: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương Anh em. Không ai có tình yêu cao trọng hơn mối tình của người thí mạng sống mình vì bạn hữu”. Quả vậy, trước khi về trời, Chúa đã để lại cho chúng con một gia sản quí báu, là trọng tâm toàn bộ giáo huấn của Chúa và chính Chúa đã thực thi giáo huấn ấy trước, khi tự hiến mình làm lễ tế sống động trên thập giá.

Chúa đã đến thế gian cách đây hơn 2000 năm và Chúa đã mang theo lửa: lửa đó là chính Thánh Linh Tình Yêu. Chúa muốn cho ngọn lửa Thần Linh này cháy bừng lên để thiêu rụi những gì là cặn bã, ích kỷ, nhỏ nhen trong tâm hồn mỗi con người chúng con. Chúa muốn ngọn lửa ấy tinh lọc ra khỏi con người chúng con những gì là tạp chất của những mê lầm tội lụy, để trả lại cho Thiên Chúa Cha cái chất thánh thiện mà ngày từ ban đầu Thiên Chúa đã tác nên giống hình ảnh Người. Chúa muốn ngọn lửa Thần Linh ấy chiếu sáng những mù lòa tăm tối, những tham đắm ngu si mà chúng con những tưởng khôn ngoan sáng suốt. Chúa muốn Ngọn lửa ấy thắp sáng trong con tim tật nguyền của chúng con khỏi sự vô cảm và chai đá. Chúa muốn trao tặng cho chúng con một trái tim biết yêu thương như chính Chúa.

Khi từ trời xuống để sống kiếp phàm nhân như chúng con, Chúa đã chứng kiến biết bao nhiêu những đau khổ lầm than mà con người phải hứng chịu, tất cả chỉ do thiếu một thứ mà thôi. Vâng, họ thiếu Lửa! Họ thiếu Lửa để soi sáng cho cuộc đời mình. Họ thiếu Lửa để đốt lên trong họ một trái tim cháy bỏng yêu thương. Lịch nhân loại trải dài những ngày đen tối của đau khổ và hận thù vì thiếu ngọn Lửa ấy. Chính vì thế, khát vọng của Chúa là mong ước cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên dữ dội, để con người có thể xua tan đi tăm tối của ích kỷ, của những hiềm khích hận thù, của những đam mê dục vọng. Cả cuộc đời tại thế của Chúa, Chúa đã sống ngọn lửa Thần Linh ấy một cách dữ dội. Ngọn lửa ấy làm cho Chúa hăng say rảo bước trên những nẻo đường Palestina để rao truyền chân Lý tình thương. Chúa đã làm phép lạ cho kẻ đói ăn, cho người bệnh tật được lành lặn, cho người chết sống lại… Những việc làm ấy không phải để thỏa mãn sự hiếu kỳ của dân chúng cho bằng tình thương yêu đồng cảm với con người đau khổ của Chúa. Tình thương của Chúa thì luôn mau lẹ chứ không trì hoãn. Khi gặp những người bệnh hoạn tật nguyện đến xin Chúa chữa lành, dù biết đó là ngày Sa bát không được phép làm gì trong ngày đó, nhưng vì không muốn để cho người bệnh tật phải chịu đau khổ thêm nữa dù chỉ một giây Chúa đã làm phép lạ trong ngày đó, mặc cho những người trong giới lãnh đạo Do Thái lẩm bẩm kêu ca. Chúa đã tuyên bố cho giới lãnh đạo Do Thái rằng: ngày sa bát làm nên vì con người, chứ không phải con người vì ngày sa bát. Chúa thực sự đau buồn khi thấy những người được coi là đại diện cho Giavê trước mặt dân của Người như các Thượng tế, các Kinh sư và nhóm người Pharisêu lại không biết cảm thông với đồng loại, thiếu lòng nhân ái với con người và không hề yêu mến sự thật. Họ là những khuôn mặt biến dạng phản diện của Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót.

Có  thể nói, ngọn lửa Thần Linh đã làm cho Chúa sống không biết mệt mỏi, tha thiết yêu mến Chúa Cha và muốn giới thiệu “khuôn mặt trung thực” của Người cho nhận loại. Chúa cũng yêu thương con người tha thiết. Chúa tự ví mình là người mục tử có bổn phận phải chăm sóc và bảo vệ cho đoàn chiên dù phải hy sinh cả tính mạng. Tình thương của Chúa không cho phép Chúa để lạc mất dù chỉ một con chiên gày còm ốm yếu. 33 năm tại thế của Chúa là những chuỗi ngày Chúa sống và chia sẻ thân phận của con người đau khổ, để không ngừng yêu thương và đồng cảm với họ. Chúa đã yêu thương và đã dám sống cho tình thương ấy đến cùng. Rồi khi chấp nhận treo mình trên thập giá, Chúa đã trao lại món quà vô giá cho con người đó chính là Thánh Linh Tình Yêu trào tuôn từ trái tim bị đâm thủng, để qua Người, Chúa thánh hóa và ở lại với chúng con cho đến tận thế.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa đã đem Lửa đến thế gian, qua Hội Thánh là mỗi tín hữu chúng con, Chúa muốn chúng con là những cánh tay nối dài của Chúa để chuyền Lửa cho đời. Tuy nhiên, trước hết Chúa muốn chúng con hãy để cho ngọn Lửa ấy đốt cháy con tim chúng con trước đã. Để ngay trong cộng đoàn, giáo xứ và khu phố chúng con đang sống được chiếu sáng bằng ngọn lửa yêu thương và phục vụ. Rồi từ cộng đoàn, giáo xứ, khu phố của chúng con, Chúa muốn chúng con tiếp tục chuyền lửa đến cho những người khác. Chúa muốn chúng con chuyền lửa bằng chính cuộc đời chứng tá của chúng con qua đời sống cháy sáng tin yêu, dám sống, dám hy sinh cho người khác. Chúng con biết, chúng con chỉ thực sự là một Kitô hữu, một môn đệ thực sự của Chúa khi dám để cho ngọn Lửa Thần Linh của Chúa cháy lên trong tâm hồn chúng con. Thiếu lửa Thần Linh, chúng con chỉ còn là những Kitô hữu, những người môn đệ giả hiệu mà thôi.

Lạy  Chúa, xin khởi dậy ngọn Lửa Thần Linh mà chúng con đã nhận được trong bí tích Thánh Tẩy và đặc biệt trong bí tích Thêm Sức. Ước gì ngọn lửa ấy cũng thiêu đốt trái tim chúng con như xưa đã thiêu đốt thánh tâm Chúa, để chúng con mãi là ngọn lửa tình yêu bắt nguồn từ Thánh tâm Chúa chuyền đến cộng đoàn, giáo xứ, khu phố, đất nước và thế giới này. Amen.

Jos. Nguyễn Hùng Sơn

114.864864865135.135135135250