Tin Mừng:Mt 6, 25-34 25 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? 28Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học : chúng không làm lụng, không kéo sợi ; 29thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin ! 31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32Tất cả những thứđó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứđó. 33Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứđể ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Chia sẻ BÌNH AN CHO NĂM MỚI Người Việt Nam chúng ta trong những ngày đầu xuân thường kiêng kị nhiều điều : kiêng không nói những điều gở, kiêng không quét nhà, kiêng nhiều chuyện để tránh xui xẻo cho năm mới. Và chúng ta cũng có một tục lệ gọi là xông nhà. Nếu năm nay được một người làm ăn thành đạt, tính tình vui vẻ, cởi mở đến xông nhà của ta thì ta tin trong năm mới, đời sống của ta sẽ phát đạt hơn, cuộc sống sẽ hanh thông hơn, gia đình sẽ hạnh phúc, bình an… Và đầu năm người ta cũng thường đi gieo quẻ, xem bói xem năm nay vận mệnh thế nào. Những điều gì tốt ta cố gắng thực hiện còn những điều gì sai trái ta tránh đi để cầu mong một năm mới phúc lành. Tất cả những điều ấy ta có thể tạm gọi như một thứ văn hóa. Còn với người Công Giáo, ngày đầu năm, chúng ta thường tụ họp nơi thánh đường để cử hành thánh lễ tân niên, chúng ta không chỉ dừng lại ở văn hóa mà sâu xa hơn, ta đến để gặp gỡ chính Thiên Chúa và xin Người chỉ lối cho chúng ta. Chúng ta xin Chúa xông nhà chúng ta, chúng ta xin Chúa gieo quẻ đầu năm cho chúng ta, chúng ta xin Chúa chỉ lối để tiếp bước theo Chúa mà tìm được nguồn hạnh phúc đích thực. Mẹ Giáo Hội dạy con cái mình niềm xác tín không thể lay chuyển về một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng thế giới. Thiên Chúa là Đấng làm nên mặt trời, làm ra mặt trăng, làm cho tứ thời bát tiết tuần hoàn thay đổi nhau để tạo nên những nét tinh khôi của một ngày mới, của một năm mới. Người là Cha, Đấng tạo thành vạn vật, và Người là Cha, Đấng yêu thương chăm sóc từng con cái của mình. Niềm xác tín đó đặt chúng ta vào trọng tâm của niềm hy vọng, chúng ta hy vọng vào một Thiên Chúa là Cha. Đó không phải là một niềm hy vọng hão huyền. Chúg ta tin tưởng vào Cha chúng ta, đó không phải là một niềm tin bóng gió, không phải là một niềm tin mù quáng mà là một niềm tin đích thực, bởi vì Thiên Chúa là người Cha đích thực, hằng yêu thương và chăm sóc cuộc đời chúng ta. Thế thì khi đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa như thế ta mới hiểu được Lời Chúa mà thánh Mátthêu nói cho chúng ta qua bài Tin Mừng : “Anh em đừng lo lắng phải ăn gì, phải mặc gì”. Nói như vậy không phải là chúng ta sống một cuộc sống ỷ lại, bất cần, không lo lắng cho ngày mai. Không phải là chúng ta hoàn toàn buông mặc mà là mặc lấy tâm tình phó thác, cậy trông. Chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này, Đấng cho chúng ta trở thành con cái thì Người sẽ không bao giờ để chúng ta phải khốn cùng. Thiên Chúa yêu thương chăm sóc mạng sống, Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc cho cuộc đời chúng ta và đong đầy cuộc đời chúng ta bằng ân sủng của Người. Thánh Mátthêu cũng nhắc nhở chúng ta những lời của Chúa, trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, rồi tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính tức là biết hoàn toàn tín thác nơi tình thương, nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa là Cha, Đấng đã yêu thương chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn luôn nhận ra tình thương của Thiên Chúa tuôn tràn, không chỉ trong ngày đầu năm mà mọi khoảnh khắc của đời sống. Ơn của Chúa vẫn như mưa Trời tuôn đổ. Xin cho chúng ta nhận ra tình thương và sống tâm tình của người con thảo. Khi nhận ra chúng ta có cùng một Cha trên Trời thì đồng thời chúng ta cũng được mời gọi sống nghĩa anh em với nhau. Chẳng thể nào tuyên xưng Thiên Chúa là Cha mà bên cạnh chúng ta vẫn còn những người là thù địch. Chẳng thể nào sống tâm tình con thảo mà ta không giao hảo với nhau. Chẳng thể nào sống ơn nghĩa của Chúa cho nên khi cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời không biết quan tâm, không dành cho nhau những điều tốt đẹp. Ngày đầu Xuân mới hôm nay, chúng ta dành cho nhau lời cầu chúc những điều tốt đẹp nhất để chúng ta bước vào năm mới Canh Tý 2010 với trọn niềm tin tưởng và bình an. Xin kính chúc quý Độc giả và gia quyến trong năm nay luôn sống khang an, hạnh phúc và tròn đầy viên mãn trong tình Chúa và tình người. Học viện Đa Minh
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !