22/06/2011 -

Chia sẻ tin mừng

254


 


 


Tôi là bánh từ trời xuống



Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.


 



I. Tin Mừng (Ga 6, 51-58)


II. Suy niệm


“Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 55). Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao hiến mình và máu Người cho các Môn đệ và hết thảy chúng ta “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”. (Mt 26, 26.29). Điều này Chúa đã minh chứng cho chúng ta khi Chúa chịu chết trên thập giá với cái chết nhục nhã thê lương, không còn là đấng Mê-si-a trong mắt mọi người nữa. Vị vua oai phong đã không còn. Nhưng chính trong cái chết ê chề đó con người được sống trong ân sủng và tình yêu. Chúa đã trao hiến tất cả cho chúng con đến giọt nước cuối cùng.


Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra”(Ga 19,34). Mũi giáo đã đâm thâu, tình yêu được khơi nguồn, mạch sống được phát sinh, hồng ân đã tuôn đổ nơi trái tim yêu thương của Chúa. Chính từ đây hồng ân cứu độ đã tuôn trào cho cả nhân loại. Không gì có thể ngăn cản được dòng suối ấy từ nơi con Thiên Chúa phát ra. Tình yêu ấy đã hiến dâng trọn vẹn cho con người. Chính từ nơi trái tim của Người máu và nước chảy ra đã khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh.


Trong mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc của con Chúa, Chúa đã mời gọi con người cùng cộng tác vào mầu nhiệm ấy, nhờ đó con người được dự phần vào mầu nhiệm thánh thể là nguồn mạch của sự sống : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Chính trong Đức Ki-tô con người có mỏng dòn, yếu đuối cũng trở nên cao trọng. Chính nhờ mình và máu Thánh của Đức Ki-tô con người sẽ được sống trong hạnh phúc đích thực. Chúa đã dùng chính mình và máu của Chúa để quy tụ chúng con trong tình hiệp nhất yêu thương khi chúng con chia sẻ cùng một tấm bánh, một chén rượu là thân mình và máu Chúa mà mỗi ngày chúng con cử hành trong thánh lễ.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,


Chúa muốn ở lại với chúng con luôn mãi, chính vì thế Chúa đã trao ban chính mình và máu Ngài làm của ăn nuôi sống chúng con. Chúa đã trở nên tấm bảnh bẻ ra cho muôn người, vì thế tất cả chúng con tuy nhiều nhưng chỉ là một trong Chúa. Mỗi người chúng con là chi thể trong cùng một thân thể khi thông chia cùng một tấm bánh và một chén rượu.


Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con phải hiệp thông, yêu thương nhau trong cuộc sống đó là biết xóa mình đi, từ bỏ những tư lợi, những ích kỉ, tham lam trong cuộc sống hằng ngày ngõ hầu chúng con biết xây dựng một gia đình, một cộng đoàn ngày thêm tình yêu thương. Chúa đã ở lại với chúng con để chúng con không còn cô đơn, lẻ loi như lời Chúa đã hứa khi về trời: Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18). “Thầy sẽ ở với anh em luôn mãi”. Lời hứa ấy Chúa đã thực hiện khi ban cho chúng con mình và máu của Chúa để làm của ăn đàng nuôi sống linh hồn chúng con, và Chúa cũng đã ban Thánh Thần để đồng hành và hướng dẫn chúng con trên con đường tiến về nhà Cha.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,


Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng con: “Xin cho chúng nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.(Ga 17, 21-22). Xin cho chúng con cũng biết mở rộng tấm lòng sẵn sàng sẻ chia những khó khăn thiếu thốn với những người đang cần đến chúng con, để chúng con cũng  được ở trong tình yêu của Chúa, như Chúa ở trong Chúa Cha và để chúng con nhận biết rằng những gì chúng con đang làm cho anh chị em là làm cho chính chúng con và làm cho chính Chúa.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,


Chúng con tin rằng giờ đây Chúa đang hiện diện với chúng con trong hình bánh bé nhỏ để nuôi sống chúng con trên đường tiến về quê trời. Xin Chúa tha thứ cho những lầm lỗi, những thờ ơ, dửng dưng trước những người nghèo khổ, những người không nhà cửa và những người neo đơn. Xin Chúa thứ tha cho chúng con những lần chúng con rước mình và máu Chúa cách bất xứng, những lần chúng con sống bất xứng với tình yêu của Chúa dành cho chúng con như xưa Chúa đã tha thứ, cầu nguyện cho những người bách hại và đóng đinh Chúa.


Lạy Chúa trong giờ chầu này, chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn của Chúa để chúng con sống tình yêu thương hiệp nhất, cho chúng con năng đến với Thánh Thể  Chúa là nguồn mạch bình an, và luôn ý thức rằng chỉ có Chúa là con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, là lương thực duy nhất nuôi sống chúng con trên con đường tiến về Thiên Quốc Amen.


Giacôbê Nguyễn Văn Song, OP.


 



114.864864865135.135135135250