18/06/2011 -

Chia sẻ tin mừng

588

 


 


SUY NIỆM TRƯỚC THÁNH THỂ



LỄ CHÚA BA NGÔI


 


Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần.


(2 Cr 13,13)



I. Lời Chúa (2 Cr 13,11-13)


II. Suy niệm


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con vừa nghe lời chúc của thánh Phaolô tông đồ dành cho các tín hữu Côrintô: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần.”


Thánh nhân đã chúc như thế mà không dùng lời hoa mỹ, trang trọng nào khác. Chắc là thánh Phaolô đã cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi lãnh nhận ơn ban của Ba Ngôi Thiên Chúa, nên ngài cũng muốn các tín hữu cùng được như ngài, cùng chia sẻ niềm vui của ân sủng tình yêu.


Lạy Chúa, lời của thánh Phaolô hôm nay cũng nhắc chúng con nhớ đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Khi học giáo lý về mầu nhiệm này, chúng con được dạy rằng: Có một Đức Chúa Trời, Người có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần; Ba Ngôi bằng nhau, không Ngôi nào hơn Ngôi nào kém. Chúa Cha là Đấng Tạo Thành, Chúa Con là Đấng Cứu chuộc và Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con lấy niềm tin để tin như thế cho dầu chúng con không thể hiểu hết được, vì đó là Mầu Nhiệm. Chúa thì vô hạn còn chúng con thì hữu hạn. Chúng con không thể dùng sức hữu hạn để hiểu điều vô hạn. Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con hiểu rõ mầu nhiệm ấy cho bằng chúng con hãy nhìn vào gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa để tôn thờ và noi gương.


Gia đình Ba Ngôi luôn hiệp nhất, gắn bó mật thiết với nhau và tràn ngập tình yêu. Chúa Cha luôn yêu thương, quan tâm đến Chúa Con. Chúa Con hằng vâng phục và sống đẹp lòng Cha dưới sự tác động của Chúa Thánh Linh, Thần Khí sự thật và tình yêu. Chúa Cha và Chúa Thánh Linh luôn hiện diện và hoạt động trong Chúa Con. Nhờ sự kết hiệp đó mà kế hoạch và công trình cứu độ đã hoàn thành mỹ mãn.


Về phần chúng con: là những người chồng, người cha, chúng con noi gương Chúa Cha để biết yêu thương, quan tâm đến con cái, đến gia đình. Là những người con, chúng con noi gương Chúa Con để vâng lời cha mình và theo sự hướng dẫn của mẹ, sống đẹp lòng cha mẹ. Là những người vợ, người mẹ, chúng con noi gương Thần Khí Tình Yêu để cùng bạn đời đồng hành, giáo dục con cái đến nơi đến chốn. Đồng thời, chúng con cũng biết tạo bầu khí ấm áp trong gia đình, như chiếc máy điều hòa nhiệt độ: luôn giữ được sự ấm cúng, mát mẻ, an hòa.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, có những gia đình rất mẫu mực, vợ chồng chung thủy với nhau, sống hòa thuận, hạnh phúc, con cái được dạy dỗ đàng hoàng. Nhưng cũng có nhiều gia đình lao đao, đổ vỡ vì nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ tính chung lại là vì thiếu tình yêu và ngôn từ.


Trong gia đình không có đủ tình yêu để mỗi người đối xử tốt với nhau, nhường nhịn nhau, tin tưởng, lắng nghe nhau, chung thủy với nhau và cùng nhau vun đắp hạnh phúc.


Tiếp đến là ngôn từ. Mỗi thành viên không có đủ ngôn từ để chia sẻ, đối thoại với nhau. Ngôn từ ở đây là những lời tốt đẹp, có sức động viên, cảm thông. Người ta gọi đó là ái ngữ, lời yêu thương, lời chất chứa tình yêu, đem lại niềm vui hạnh phúc và sự chuyển đổi tốt đẹp. Khi không có những ngôn từ như thế, thì mỗi người thay vào đó bằng những lời chua chát, thô lỗ và thậm chí còn dùng bạo lực để thay cho lời nói.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng lên Chúa những thực tại như thế đó.  Xin Chúa dủ thương và dùng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa mà thánh hóa các gia đình. Để rồi mỗi gia đình trở về đúng ơn gọi của mình, là ngôi nhà của tình yêu, một tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng, chúc phúc và đóng ấn “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”


Lạy Chúa, mỗi Kitô hữu chúng con được diễm phúc mang danh Chúa. Chúng con phải có bổn phận làm chứng nhân cho Chúa ở giữa lòng đời. Và sẽ có nhiều phương cách để thực hiện điều đó. Có một cách thức đơn giản để nên chứng nhân cho Chúa, mà chúng con nghĩ rằng Chúa sẽ mỉm cười bằng lòng, đó là việc chúng con làm dấu Thánh Giá trước mỗi bữa ăn, trước khi khởi sự một việc nào đó ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Khi đó, chúng con đã tuyên xưng mầu nhiệm mà đức tin của mọi Kitô hữu đều dựa trên mầu nhiệm ấy, đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.


Tôma Hồ Hoàng Khải, OP.


 



114.864864865135.135135135250