Tin Mừng: Mt 4,12-17 12 Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14đểứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻđang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Chia sẻ: SỰĐẢO NGƯỢC “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Đây là lời mởđầu của Đức Giêsu trong sứ vụ công khai của Người. Trong những ngày đầu năm mới, thật ý nghĩa khi chúng ta được nghe lại lời mời gọi thật phi thường mà Đức Giêsu dành cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai thực sự muốn trở thành những công dân Nước Trời. Sau bốn mươi đêm ngày ăn chay và chịu cám dỗ trong sa mạc, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Người đã đến một thành ven biển thuộc miền Galilê có tên là Caphácnaum như thánh Matthêu đã thuật lại rất chi tiết cho chúng ta. Dựa vào lời tiên báo của ngôn sứ Isaia, thánh Mátthêu muốn khẳng định rằng, Đức Giêsu chính là “Ánh Sáng Huy Hoàng” đã đến để chiếu rọi đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm. Lời giảng đầu tiên của Đức Giêsu đã đặt nền móng cho mọi giáo huấn của Người. Đó là một lời có khả năng tóm lược tinh thần của người môn đệ, người công dân Nước Trời. Thật vậy, làm sao người Kitô hữu chúng ta có thểđón nhận được những giáo huấn của Đức Giêsu như người nghèo được chúc phúc, phải yêu kẻ thù, người làm lớn phải trở nên người phục vụ, kẻđứng chót sẽ lên hàng đầu và kẻđứng đầu sẽ xuống hàng chót…. Hoặc làm sao chúng ta có thể chấp nhận một vị vua của vũ trụ lại sinh ra trong hang bò lừa, sống nghèo khó, lang thang nay đây mai đó để rao giảng, rồi sau đó phải chịu nhục hình và cuối cùng chết một cách đau đớn trên cây thập giá. Tất cả những điều đó chỉ có thểđược đón nhận, khi chúng ta chấp nhận một trật tựđã được “đảo ngược” bởi Đức Giêsu bằng cách đổi mới hoàn toàn tâm hồn và thần trí chúng ta. Từ “sám hối” trong tiếng Hy Lạp là “metanoia”. Từ này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. “Sám hối” ởđây không chỉ là cảm thấy ân hận, hối tiếc về những việc đã làm và dốc lòng chừa cải. “Sám hối” ởđây cần được hiểu là một cuộc “đảo ngược” hoàn toàn trong tâm trí chúng ta. Đức Giêsu đến thế gian không làm gì hơn là để thực hiện cuộc đảo ngược đó. Người đã thực hiện điều đó bằng lời giảng dạy, bằng chính đời sống gương mẫu và bằng cái chết của Người. Chính vì thế, có lẽ không có điều gì quan trọng bằng thực hiện một cuộc “đảo ngược” mọi giá trị trong tâm hồn chúng ta theo tinh thần của Đức Giêsu. Khi đó chúng ta mới có thể thực hiện lời mời gọi sống yêu thương như Người đã sống. Sựđảo ngược mà chúng ta đề cập ở trên có thểđược hiểu một cách rõ nét hơn trong bài ca Magnificat, một bài ca mang đậm nét ngôn sứ mà Đức Maria đã cất lên để ca ngợi Thiên Chúa và tiên báo về triều đại của Đấng Mêsia, tức là những gì mà Người Con của Mẹ sẽ thực hiện khi Người chào đời: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻđói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,51-53). Như thế, công trình Cứu độ của Thiên Chúa đã thiết lập một trật tự mới, một trật tựđã được đảo ngược chứ không còn là cái thế thông thường vốn có của con người. Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay đang rất cần đến tinh thần đó của Đức Giêsu. Một thế giới được xem là đã đạt đến một trình độ cao của văn minh nhân loại, thế nhưng tham vọng thống trị của con người dường như vẫn không thay đổi. Chúng ta đang chứng kiến những cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia, họ khoe những loại vũ khí tối tân đểđe dọa nhau và để nâng tầm ảnh hưởng của mình. Nước lớn hà hiếp nước bé, giữa con người luôn xảy ra những tranh chấp quyền lợi và xung đột. Nhiều người vẫn thích dùng quyền, dùng tiền để thống trị, đểđiều khiển kẻ khác. Chính những tham vọng thống trịđó đã gây ra biết bao bất hạnh và đau khổ cho nhân loại. Đức Giêsu đã đến với nhân loại từ hơn hai ngàn năm trước. Người đã đến để chúng ta được sống và sống dồi dào. Chúng ta sẽđược sống một cuộc sống dồi dào và hạnh phúc thật sự khi chúng ta biết từ bỏ tham vọng thống trị của mình. Sẵn sàng noi gương Đức Giêsu, trở nên bé nhỏđể làm người phục vụ anh chị em mình. Biết bao vị thánh trong Giáo hội đã can đảm bước theo lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên bé nhỏđể phục vụ và loan truyền tình yêu của Thiên Chúa. Đó là những Phanxicô Átxidi, Martin de Porres hay Têrêxa Canculta. Cũng vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô dù tuổi đã cao, những Ngài cũng đang ra sức mỗi ngày để làm lan truyền tinh thần đó của Đức Giêsu giữa lòng thế giới. Trong cuộc sống thường ngày, sẽ chẳng bao giờđủ nếu chúng ta chỉ tìm sở hữu cho mình. Ngược lại, càng trở nên bé nhỏđể phục vụ và cho đi, chúng ta sẽ có nhiều và ngày càng được dồi dào hơn. Đó chính là giá trịđã được “đảo ngược” mà Đức Giêsu đã thiết lập. Xin Chúa giúp chúng ta có đủ can đảm đểđón nhận Đức Giêsu và sống theo tinh thần mà Người đã mời gọi. Học viện Đa Minh
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !