15/01/2010 -

Chia sẻ tin mừng

214

 


Xin Thánh Hóa Đời Sống Hôn Nhân


Ga 2,1-11

(Suy niệm Chầu Thánh Thể)


 


Kính thưa cộng đoàn,


Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu đến dự đám cưới của đôi vợ chồng trẻ tại thành Cana miền Galilê.  Sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình này. Mẹ Maria thấy đã thấy trước cuộc sống hôn nhân của họ có khó khăn và đang gặp chắc trở, thậm chí có nguy cơ đổ vỡ khi thứ rượu cảm thông, chung thủy và tình yêu trong họ đang dần cạn kiệt. Vì thế, Đức Mẹ đã xin Chúa Giêsu ban cho họ rượu mới là tình yêu, lòng bao dung, sự cảm thông, chia sẻ, và trên hết là rượu Tình yêu của Người.


Thực vậy, khi nói về tình yêu ai cũng biết: Tình yêu xưa như trái đất nhưng lại luôn mới trong mỗi người. Từ thưở tạo thiên lập địa, trời đất đã mang nhãn hiệu của tình yêu. Vì: “ Thiên Chúa là Tình Yêu”[1]. Tình yêu có một vai trò quan trọng trong cuộc sống, và chính tình yêu là nền tảng hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhưng mấy ai biết được tình yêu tròn méo ra sao? Mấy ai định nghĩa chính xác được tình yêu là gì?


Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: “ Làm sao định nghĩa được tình yêu; Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu; Hay:“ Yêu là chết trong lòng một ít”[2]… Đúng vậy, tình yêu là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Nhìn lại lịch sử cứu độ chúng ta thấy: Ngay từ đầu Thiên  Chúa đã tạo nên những con người đầu tiên đó là Adong và Evà. Người đã liên kết họ lại với nhau thành một xương một thịt : “ Sự gì thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly”[3]. Đây là cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử loài người. Hai người yêu thương nhau tha thiết và cuộc tình của họ đẹp như một giấc mơ. Gia đình họ sống trong niềm vui và hạnh phúc. Họ được hạnh phúc như vậy là do họ được sống trong ân sủng và tình yêu đó chính là sự hiện diện của Thiên Chúa: “ Ngày ngày Thiên Chúa đi dạo mát và đàm đạo với hai ông bà”[4].


Khi mới lấy nhau, hai người còn trong giai đoạn yêu nhau say đắm. Khi đó trong mắt chàng: em là nàng tiên; còn trong mắt nàng: anh là hoàng tử. Khi yêu chúng ta bất chấp mọi khó nhăn, gian khổ để đến với nhau. Trong tình yêu không có sự so đo tính toán, vì trong mắt họ mọi thứ của người yêu đều là tốt đẹp, thậm chí ngay cả những khuyết điểm, tật xấu của người yêu họ cũng cho là một nét đáng yêu trời ban cho. Như một chàng trai yêu vợ, nhìn những khuyết điểm của vợ rồi khen: “ Mũi em thì tám gánh lông, Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho; Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.Trên đầu những rác cùng rơm; chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu”[5].


Nhưng đời sống hôn nhân không phải là những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh những ngày hạnh phúc, vui vẻ sẽ có những ngày ảm đạm, u ám và buồn chán trong đời sống hôn nhân. Vì thế, muốn giữ được tình yêu và hạnh phúc gia đình thì chúng ta cần phải có ơn Chúa giúp. Người sẽ kéo chúng ta lại với nhau. Như lời Thánh vịnh: “ Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”[6]. Mà muốn có ơn Chúa giúp, chúng ta phải biết chạy đến cầu xin Chúa và sống gắn bó mật thiết với Người. 


Lạy Chúa Giêsu nhìn vào cuộc sống hằng ngày, chúng con thấy có rất nhiều gia đình giầu có, họ có địa vị,danh vọng, tiếng tăm trong xã hội nhưng chẳng thấy họ được hạnh phúc. Vợ chồng họ như là của nợ, là gánh nặng của nhau: “ Có chồng như gông đeo cổ, có vợ như rợ buộc chân”[7]. Gia đình họ như một nhà tù vô hình.


Ngược lại, có những gia đình rất nghèo tiền bạc, không có dang vọng, địa vị trong xã hội, nhưng cuộc sống gia đình họ ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng họ thục sự là đôi bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp. Gia đình họ tỏa ra hơi ấm tình yêu của Thiên Chúa.


Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy đến và ở lại trong mỗi gia đình chúng con, như xưa Chúa đã đến dự tiệc cưới của đôi vợ chồng trẻ tại thành Cana. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con, xin cho chúng con luôn biết mở rộng cửa nhà để đón Chúa đến. Xin Chúa chúc lành cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con, để tâm trí chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa, đôi tay luôn biết rộng mở để đón nhận tình yêu Chúa, và con tim luôn biết hướng về Chúa. Amen. 


Máthêu Đinh Thiên Trọng, op





[1] 1 Ga 4,8




[2]  Xuân Diệu




[3] Mc 10, 9




[4] Xc St 3,8




[5]  Ca dao




[6] Xc Tv 127, 1




[7] Ca dao


 


114.864864865135.135135135250