Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Tin Mừng theo thánh Mathêu (Mt 4,1-11)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Sau khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Ngài đã chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng công khai của mình bằng việc ăn chay, cầu nguyện và sống cô tịch trong hoang địa 40 đêm ngày (x.Mt 4,1). Nhịn ăn suốt một quãng thời gian dài, Ngài thấy đói. Cái đói làm tê liệt và đụng đến bản năng sinh tồn. Và cái cần cho một người đói là tấm bánh. Ma quỷ đã lợi dụng điều này để đánh thẳng vào yếu đuối thường gặp nơi con người: “Nếu ông là con thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 4,3). Không những thế, ở đây, ma quỷ còn cố gợi lên trong Ngài niềm hoài nghi về thân phận Thiên Sai như người Do Thái đã nhục mạ khi Ngài bị treo trên thập giá một cách tương tự: “Nếu ông là con Thiên Chúa” (Mt 27,40). Thế nhưng, trái với mong muốn của ma quỷ, Ngài đã đáp lại một cách xác quyết rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Mt 4,4).
Lạy Chúa,
Ngài đã chiến thắng được cơn cám dỗ bản năng này. Ngài là Con Thiên Chúa và Ngài đã tỏ hiện vinh quang ấy khi Ngài chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ, dù vẫn mang thân phận con người yếu đuối như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Ngài không phủ nhận sự cần thiết của vật chất, nhưng Ngài muốn nhắc chúng con rằng: con người không chỉ sống nhờ cơm bánh. Quả vậy, trong thực tế cuộc sống, có biết bao người dù dư dả về vật chất, thừa mứa cơm ăn, áo mặc mà vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm khôn nguôi con đường vươn tới Chân Thiện Mỹ. Chỉ có Chúa mới làm cho thỏa mãn mọi nỗi khát khao, mọi cơn đói khát trong cuộc đời mà thôi. Bởi chính Ngài đã nói: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).
Ấy vậy mà, lạy Chúa,
Lắm khi, cái đói vật chất vẫn chi phối chúng con, khiến chúng con dễ dàng hiểu sai đi câu nói: có thực mới vực được đạo. Chúng con lao mình vào công việc làm ăn mà quên đi sự hiện diện của Ngài. Cả một tuần mới đến với Ngài một lần mà chúng con cũng cố gắng bớt đầu, bớt cuối để có thời gian kiếm tiền, hay tệ hơn nữa là để tìm thú vui, giải trí. Có khi, chúng con còn tìm kiếm lợi nhuận bất chấp tội lỗi và thiệt hại cho tha nhân. Lao động để cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa là một điều tốt; lợi nhuận trong kinh tế là điều quan trọng, nhưng bên cạnh đó còn có các giá trị văn hóa, luân lý, tôn giáo… và nhất là còn có sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường nhật. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức và chiến thắng được cơn cám dỗ về của cải vật chất mà hàng ngày vẫn đeo đuổi chúng con.
Lạy Chúa Giêsu,
Bị cám dỗ là bình thường trong thân phận con người nhưng nếu thắng được cám dỗ lại là nhờ ơn Chúa. Xin cho chúng con biết tìm kiếm ơn Chúa bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa như xưa Chúa đã chúc phúc cho những ai mến yêu Lời của Ngài: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Chỉ nơi ánh sáng Lời Chúa, chúng con mới có thể chiến thắng được bóng đêm tội lỗi. Chỉ với Lời Ngài, chúng con mới có đủ sức mạnh để vượt qua những cám dỗ thường ngày mà thôi.
Lạy Chúa,
Chúng con đã bước vào mùa Chay được 5 ngày rồi, trong mùa Chay này, xin cho chúng con biết để Thánh Thần dẫn vào hoang địa, ăn chay, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa hầu có khả năng nhận ra và chống lại các cơn cám dỗ quen thuộc về của cải vật chất, danh vọng, địa vị, nhất là những cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên của con người. Cuộc sống càng văn minh chúng con càng nhiều cám dỗ hơn, ngọt ngào hơn, hấp dẫn hơn, tinh vi hơn. Xin cho chúng con luôn nhớ tới bài học nơi hoang địa mà hôm nay chính Chúa đã dạy chúng con: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong giờ phút linh thiêng này, cộng đoàn chúng con quây quần bên Chúa trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, ấm cúng đây để dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ, tri ân vì biết bao ân huệ Ngài đã thương ban cho chúng con trong suốt thời gian qua, và cũng để cho chúng con lắng đọng tâm hồn lại, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong mùa Chay này, bằng việc nhìn lại chính bản thân, sám hối những lỗi lầm đã phạm của mình, thật lòng quay trở về cùng Chúa. Amen !
Gioan B. Vũ Thạch Vịnh, OP.