08/03/2011 -

Chia sẻ tin mừng

583

 


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY


Năm A – 13-03-2011


Tải các bài chia sẻ khác


 


Tin Mừng: Mt 4,1-11


Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”


Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”


Đức Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”


Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giêsu liền nói: “Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”


Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.


Chia sẻ


Cám Dỗ và Chiến Thắng


Hằng năm, cứ vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Giáo hội lại cho chúng ta nghe bài Tin Mừng kể về việc Đức Giêsu bị cám dỗ và chiến thắng Xatan. Giáo hội muốn mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, một mẫu gương chiến đấu, và giúp chúng ta nhận diện được những mưu mô xảo quyệt của Xatan, đồng thời đảm bảo cho cuộc chiến đấu của chúng ta.


Trong mỗi con người luôn tồn tại hai khuynh hướng luôn trái ngược nhau: một đàng ý thức được điều thiện, điều tốt mình muốn làm; đàng khác con người lại cứ hay làm điều ác, điều xấu mà mình không muốn. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rất rõ điều này khi ngài nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19). Quả thật, muốn là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác. Xatan quả thật cao tay ấn. Nó biết rất rõ điểm yếu của con người là thích buông thả theo những điều xấu, những gì trái với đạo lý của Chúa. Những điều thiện chúng ta ý thức được thì chúng ta lại không thể thực hiện nó một cách dễ dàng, mà muốn thực hiện được những điều thiện ta phải quyết tâm, phải chiến đấu với nội tâm.


Những đam mê buông chiều theo bản tính tự nhiên, lúc bình thường tỉnh táo ta vẫn ý thức được rằng điều đó là trái luật Thiên Chúa, và ngay cả lúc ta phạm tội, có thể ta vẫn ý thức được những đam mê đó trái với luật Chúa, thế nhưng ta vẫn sẵn sàng buông mình theo những đam mê đó cho thỏa thích. Lúc hồi tỉnh sau khi bị cám dỗ, ta hối hận và trách bản thân: lẽ ra mình không phạm tội mới phải chứ. Thế nhưng tất cả đã muộn, bởi vì ngay khi ta ý thức được những điều đó là bất chính, thì Xatan ẩn ngay phía sau, hay nó đứng ngay bên cạnh và đổ thêm dầu vào lòng đam mê bất chính của ta khiến lòng đam mê đó bừng bừng cháy to, nếu ta không cầu nguyện, không cố dứt ra khỏi những ý tưởng đen tối, xấu xa đó, ta sẽ càng ngày càng lún sâu vào và đi từ đam mê này tới đam mê khác, và ngày càng mắc phải những cám dỗ ghê gớm hơn.


Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Xatan đã nhằm vào ba khía cạnh mà ai cũng muốn. Thứ nhất, đó là nhu cầu ăn uống. Nhu cầu ăn uống chi tiêu là điều rất căn bản và chính đáng. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng mình thế này là đủ, không muốn có thêm gì nữa.


Điều thứ hai là con người thích phô trương, khoe khoang những khả năng của mình, nên ma quỷ hay lợi dụng vào ham muốn vênh vang đó để cám dỗ ta, khiến ta lại càng tự cao ngạo, khoác lác, “nổ”, coi người khác như rơm rác. Một khi tự kiêu thì con người dễ dàng loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.


Rồi ma quỷ lại nhắm vào một nhu cầu khác mà ai cũng khao khát: đó là quyền lực và địa vị. Địa vị và quyền lực không phải là những điều xấu, nhưng nếu dùng quyền lực và địa vị để làm điều xấu là chúng ta đang tôn thờ ma quỷ rồi. Chiếm đoạt địa vị một cách bất chính là chúng ta đang sấp mình thờ lạy ma quỷ.


Qua bài Tin Mừng, Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận diện ra những cám dỗ của ma quỷ, và khi đã nhận ra đâu là những cám dỗ của ma quỷ, ta hãy kết hợp với Chúa, biết chuyên chăm cầu nguyện không ngừng để cố gắng chiến đấu, không làm theo những cám dỗ của ma quỷ, vì làm theo cám dỗ của nó là chúng ta đang tôn thờ nó vậy.


Gợi ý chia sẻ


Mỗi lần nhận ra mình đang bị những đam mê xấu lôi cuốn, chúng ta thường làm gì?


Học Viện Đa Minh

114.864864865135.135135135250