HIẾU ĐẠO TÌNH XUÂN

Hương tết đến lòng người khấp khởi
Vui ngập đường ngõ lối thôn trang
Giúp nhau đoạn tuyệt tủi hờn
Xua trừ ảo ảnh, khử tan lệ nhòa.
Tết báo đáp công cha nghĩa mẹ
Chuyển tình người đến kẻ thi ân
Mắt nhìn bóng nguyệt sáng dần
Tay đưa nét đẹp nhủ tâm hồi kỳ!
Chữ nhân nghĩa khắc ghi đã rõ
Ai đoạn lòng bỏ ngỏ đường tơ,
Hãy xem tinh đẩu lu mờ
Chìm vào bóng tối dại khờ tuổi xuân.
Huống công cha mây tầng khó sánh
Nghĩa mẹ hơn sức mạnh nước nguồn
Cù lao chín chữ lãng quên,
Con đường hiếu thảo trở nên bất toàn!
Chúa không đến thế gian bằng lối,
Tự năng quyền chê chối mẹ cha
Ấy là Chúa muốn dạy ta,
Gốc lồng phước quả để mà gẫm suy!
Cây sinh quả, quả ngon bởi nhụy
Kẻ trượng phu quý ở lòng nhân
Đừng theo dối trá mê lầm
Ỷ vào của cải tinh thần bất an.
Tết không đến từ đèn xa chiếu
Biết thân tình chữ hiếu nâng cao
Thánh Kinh có đoạn ngọt ngào,
Tiền nuôi cha mẹ lao đao phận hồn
(xc. Mt. 15, 5-6a)
Sách đạo hiếu dạy khôn là thế
Tết không về cốt để tân công
Vui xuân chớ có bận lòng,
Tiền nuôi cha mẹ là phần ưu tiên!
Hoài Lệ Tử
(CSTMHĐGDĐM tháng 01.2012)