Tản Mạn

Khóc Muộn...

Nắng nhạt. Chỉ còn vài đốm sáng trên những ngọn cây cao. Ráng chiều mang sắc nhớ mênh mang. Tiếng thời gian rơi trầm da diết.
 

... Với Mẹ.

Chúa nhật thứ hai trong tháng Năm là Mother’s Day (Ngày Thân Mẫu, Ngày Hiền Mẫu hoặc Ngày của Mẹ). Năm nay (2012), Ngày của Mẹ nhằm ngày 13-5. May mắn thay những ai còn Mẹ, nhưng bạn đã làm gì cho Mẹ có chút niềm vui? Và bạn có bao giờ xin lỗi Mẹ chưa?
 

Tản mạn "Ngày Trái Đất"

Với chủ đề "hành động vì Trái đất", Ngày Trái đất năm nay nhằm tạo cơ hội cho mọi người góp chung tiếng nói và hành động để bảo vệ hành tinh xanh, cũng như thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và bảo đảm một tương lai bền vững cho hành tinh.
 

Niềm tin?

...Bệnh tật, tội ác, tất cả những thứ kinh khủng trên thế giới này đều không tồn tại, mà là vì chúng ta đang thiếu vắng đi 1 thứ, đó là tình yêu của 1 đấng tối cao nào đó....
 

Chuyện tình phụ

Ngài chỉ nói với chúng ta một điều duy nhất: “Vì đó là con”. Ngài yêu chúng ta “bằng mấy ngàn biển rộng”, Ngài yêu chúng ta “qua đông tàn ngày tận”, Ngài “không cần biết bao gầy hao”, Ngài không ngại ngần, dù biết chúng ta đến rồi đi, hứa rồi quên, Ngài vẫn dành cho chúng ta khối cuồng si, chỉ vì “đó là chúng ta”.
 

Giới trẻ và khả năng đề kháng

Biểu tượng của Ngày Quốc tế giới trẻ là Thánh Giá. Gắn với Thánh Giá là lời mời gọi hi sinh và từ bỏ. Hoàn toàn đối nghịch với những cám dỗ ngọt ngào của chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ đang vẫy gọi người trẻ từng giây phút, qua các phương tiện truyền thông cũng như qua lối sống hiển hiện trước mắt.
 

Bút ký: Những Bước Chân Trở Về, Kì II

Từ ngày tham gia sinh hoạt nhóm Sinh Viên Công Giáo Mai Khôi, Bảo có cơ hội tiếp xúc với tất cả mọi người, được học hỏi và mở rộng lòng mình hơn, anh coi đây như gia đình mình vậy. Bảo cũng có dịp tham gia những chuyến công tác xã hội của nhóm – điều vô cùng ý nghĩa với anh.
 
12345678

Trang 4 trong tổng số 8 trang.

Tin / Bài mới