|
Thứ tư, 14 Tháng 3 2012 16:01 |
|
Như một thôi thúc lạ kì nhưng không cưỡng lại được, Bảo thèm được quay trở lại nhà thờ đi lễ. Đặt chân vào nhà thờ Mai Khôi khi ấy, Bảo ngỡ ngàng vì một cảm giác ấm chạy dọc trong người, cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trong gia đình hay bất cứ nơi đâu. Anh tiến dần đến nơi gần bàn Thánh nhất và dự Lễ sau 8 năm không đi nhà thờ, Thánh Lễ kết thúc anh ra về như người mộng du.
|
|
Thứ hai, 05 Tháng 3 2012 14:26 |
|
Thánh Giuse chính là hệ quả tất yếu của tư tưởng và trải nghiệm nói trên. Vì chính thánh Cả là hiện thân của kiểu thức sống trong hiện tại, là gương mẫu cho đời sống hôn nhân gia đình của mọi Kitô hữu!
|
|
Thứ hai, 27 Tháng 2 2012 08:18 |
|
Mùa Chay thường được gọi là mùa sám hối và xét mình để chúng ta có thể trở về với chính mình và trở về với Chúa... Có lẽ đây là thời gian thuận tiện mà Hội thánh muốn dành cho mỗi Kitô hữu chúng ta “trở về”.
|
|
Chủ nhật, 05 Tháng 2 2012 07:55 |
|
Khi mua thứ gì cho bản thân hay xài chung cho gia đình, anh luôn thăm dò giá trước, rồi lên kế hoạch chi tiền với số chi bằng số mua thực cộng mười phần trăm. Thí dụ anh định mua cái áo sơ mi giá ba trăm ngàn, thì sổ chi của anh phải là ba trăm ba,
|
|
Thứ năm, 02 Tháng 2 2012 06:58 |
|

Hai đoạn video trích từ một bộ phim tài liệu được phát sóng vào năm ngoái của đài MBC về một cậu bé mất cả hai tay và mỗi bàn chân chỉ có 4 ngón nhưng rất tự lập và vui vẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động những ngày gần đây.
|
|
Thứ hai, 16 Tháng 1 2012 21:31 |
|
Xa nhất là “tất niên” cuộc đời, tức là khi chúng ta từ giã cõi đời để ra trước mặt Chúa và chịu phán xét. Đó là tất niên cuộc đời, là cuộc cánh chung của đời mình. Bài “sớ cuộc đời” không được viết ra nhưng tất cả đã được Chúa “thu âm” và “ghi hình” đầy đủ, không thiếu và không thừa một dấu chấm hoặc dấu phết nào, nghĩa là chúng ta thể biện minh hoặc chối cãi: Mỗi lần chúng ta làm hoặc không làm điều gì cho một trong những người bé nhỏ nhất là chúng ta đã làm hoặc không làm cho chính Chúa (x. Mt 25:31-46).
|
|
Chủ nhật, 15 Tháng 1 2012 11:16 |
|
Thấy cửa nhà hé mở, Năm Lôi đi ngang qua liền ghé vào, gặp Tám Cày cầm một xấp dầy bao thơ “Chúc Mừng năm mới” mà mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm. Mỗi bao thơ năm chục ngàn thôi thì tổng cộng tới vài chục triệu rồi, chưa kể những chỗ hai trăm, thậm chí nhiều nữa!...nhiều nữa!...
|
|
|
|
|
Trang 5 trong tổng số 8 trang. |