|
Thứ bảy, 12 Tháng 1 2013 08:04 |
|
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe / Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.
|
|
Chủ nhật, 28 Tháng 10 2012 08:13 |
|
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi mà còn có mẹ sống ở bên mình, và hơn thế nữa nếu mình luôn nghĩ về mẹ, sống với mẹ và có tấm lòng hiếu thảo với mẹ, đó là niềm vui hạnh phúc trên đời.
|
|
Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 10:33 |
|
Như một phản xạ tự nhiên, lúc đuối sức không tự thân được hay sắp ngã, tôi liền đọc ngay kinh Kính mừng mà kêu xin Mẹ và được Mẹ thương cứu giúp.
|
|
Thứ ba, 02 Tháng 10 2012 11:22 |
|
Tháng Mẹ lại về, tháng 10, tháng Mân Côi, thang dành riêng cho những người con của Mẹ có dịp tỏ bày lòng yêu mến Mẹ.
|
|
Thứ năm, 27 Tháng 9 2012 17:58 |
|
Sắp đến Tết Trung Thu là anh trai tôi lại loay hoay với những cái lon nước ngọt. Không biết anh tôi làm thế nào mà từ một cái lon nước ngọt bình thường trong chốc lát đã trở thành một chiếc đèn lồng sáng tạo chắc chắn và rất dễ thương.
|
|
Thứ hai, 09 Tháng 7 2012 12:45 |
|
Mưa về xanh biếc. Khơi nguồn bao ước mơ đẹp. Nắng soi những suy tư lắng đọng và bổ ích. Nhìn lại để biết rõ cái hữu hạn của chính mình mà không bị ảo tưởng làm sai lệch.
|
|
Thứ năm, 21 Tháng 6 2012 10:21 |
|
Đã có lần nào bạn viết chữ trên cát chưa ? Với biển, có thể bạn thích ngắm nhìn biển hoàng hôn, và bình minh; hay cũng có thể khoan khoái đi dạo dọc bờ biển, nhặt vỏ sò,vỏ ốc... Bạn đã thử viết chữ lên cát lần nào chưa ?
|
|
|
|
|
Trang 3 trong tổng số 8 trang. |