Thật ngỡ ngàng và thích thú khi mới đây nghe một tác giả giới thiệu công cụ tìm kiếm sự hướng dẫn từ vệ tinh , và từ đó suy tư về Chúa Thánh Thần.
Bị đòi nợ thì khổ và nhục lắm, nhưng càng khổ và nhục hơn khi chúng ta làm ngơ trước những đau khổ của tha nhân. Ai hiểu thì hiểu !
Ngày còn trẻ cứ lụng bụng với lời kinh ấy một mình: “Bình an gì mà tất cả các Tông đồ của Chúa đều bị ngược đãi rồi bị chém đầu tất cả!?” Rồi chính những băn khoăn ấy thúc đẩy tôi đào sâu học tập, đọc lời Chúa mong thoả mãntính hiếu tri
Tôi rất cảm kích và cũng muốn tìm hiểu xem vào Huynh Đoàn đó thế nào. Nhờ được ông giới thiệu, vợ chồng tôi đã ghi tên vào Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh mới mở ở Giáo xứ tôi
Bạn bảo: đã có lúc quẫn trí, bắt xe bỏ nhà lên tới Bảo Lộc, rồi đứng giữa bạt ngàn đồi chè mà khóc. Bạn đã nghĩ thế là hết, chẳng còn gì để sống theo lý tưởng đặt ra nữa, từ đây cuộc đời bạn trôi nổi thế nào cũng mặc
Sống đức tin luôn luôn khó, vì sự cám dỗ thì luôn ngọt ngào và dịu êm
Tôi đem sức lực thời giờ góp phần nhỏ bé của mình vào những công việc phục vụ dù là việc nhỏ, có mệt đấy mà cũng vui thật là vui! Nhiều khi chỉ một mình, không gian im bặt nhưng tôi không “cô đơn” vì “luôn có Chúa bên tôi”.
|