Tôi đem sức lực thời giờ góp phần nhỏ bé của mình vào những công việc phục vụ dù là việc nhỏ, có mệt đấy mà cũng vui thật là vui! Nhiều khi chỉ một mình, không gian im bặt nhưng tôi không “cô đơn” vì “luôn có Chúa bên tôi”.
Riêng tôi, tôi ngước nhìn lên bàn thờ thấy Thánh Giu-se đang mỉm cười với tôi, chắc Người thầm nghĩ thoát cái nợ với con bé này nó cứ nài nỉ!
Thánh Giuse đã lặng lẽ tin, tin rồi thực hiện ngay Thánh Ý của Thiên Chúa. Nhờ đó, Mẹ Maria và Ngôi Lời nhập thể đã được bảo bọc chở che trong một gia đình hợp pháp.
Nhờ niềm tin mà trái đất được xoay vần, và cuộc sống trở nên sống động ngõ hầu khai lối đến cái vĩnh cửu thênh thang.
Điều chúng tôi muốn trân trọng và thân thưa cùng quý độc giả là : trong nền học thuật của Á Đông, dù Y học, Võ thuật, Chính trị, Kinh tế… tất cả đều có tính cách nhất quán, có một cái nhin tổng hợp.
Cứ mỗi khi đi lễ đầu năm là tôi và ba mẹ lại “ giao kèo ” với nhau: năm nay ai sẽ lên hái lộc. Năm thì ba tôi, năm thì mẹ tôi, năm ngoái thì là tôi xí phần lên hái lộc
Trong cánh tay đầy yêu thương vô vàn của tình yêu Chúa, lòng tôi như đang đâm chồi, nảy lên những búp lá non xanh, bởi vì…MÙA XUÂN ĐẾN RỒI!
|