Gx. Mân Côi: Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu

 

 

Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Và Rước Lễ Lần Đầu

 

WĐM- Trong niềm vui mừng đại lễ Mình và Máu Chúa Kitô, Đoàn TNTT giáo xứ Mân Côi đã hân hoan chào đón 52 em Ấu nhi lần đầu tiên đón nhận Mình Máu Thánh Chúa và 23 em Thiếu nhi cùng 17 anh chị Tân tòng lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Thánh lễ được cử hành dưới sự chủ sự của đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

Sau một thời gian tìm hiểu và học hỏi Lời Chúa, ngày hôm nay, các em đã được lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa. Ngay từ sáng sớm, các em nữ với những chiếc đầm trắng tinh, các em nam với những chiếc áo sơmi và quần tây mới, đã nô nức tập trung đầy đủ tại nhà giáo lý giáo xứ Mân Côi, để cùng với các chị Giáo lý viên cài những chiếc hoa xinh xắn, những chiếc bảng tên lên ngực áo, làm cho các em ai nấy đều tươi vui, phấn khởi, dễ thương hơn.

Lúc 8g, các em thiếu nhi theo sự hướng dẫn của các anh chị Giáo lý viên ra trước cổng nhà thờ làm dàn chào để chào đón đức cha Phụ tá Phêrô về dâng Thánh lễ. Những tràn pháo tay giòn giã, những bài hát chào mừng được cất lên khi chiếc xe của đức cha vừa đến cổng nhà thờ. Lúc này đây, gương mặt của các em ai cũng hân hoan, vui mừng, đức cha cũng nở những nụ cười thật tươi để chào đón tất cả các em.

Trong khi chờ đức cha thay lễ phục, các em thiếu nhi bắt đầu xếp thành 2 hàng thật ngay ngắn, nhận nến từ tay các anh chị giáo lý viên để chuẩn bị đoàn rước. Cùng với tiếng hát của các em thiếu nhi trong “Ca đoàn Thiên Thần”: “Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây. Quanh bàn thờ Cha chia nhau cùng một tấm bánh. Cảm tạ hồng ân Cha đã khấng ban đêm ngày. Giữ gìn hồn thơ, trong trắng như cành huệ tươi…” các em thiếu nhi trên tay là những chiếc nến sáng lung linh, cùng đoàn rước bắt đầu tiến vào Thánh đường. Đi đầu là Thánh giá nến cao, theo sau đó là các em chuẩn bị đón nhận bí tích Thánh Thể, bí tích Thêm Sức, các anh chị tân tòng, quý cha đồng tế, cuối cùng là đức cha Phụ tá Phêrô.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha bề trên đã thay mặt toàn thể cộng đoàn cám ơn đức cha đã bớt thời gian đến giáo xứ để dâng lễ ban phép bí tích. Tiếp đó, cha bề trên giới thiệu các em chuẩn bị lãnh nhận các bí tích cùng toàn thể cộng đoàn. Từ phía cộng đoàn, những tràng pháo tay vang lên chào mừng đức cha và chúc mừng toàn thể các em thiếu nhi.

Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng. Các nghi thức phụng vụ của ngày hôm nay: 2 bài Thánh Thư, những lời nguyện, cùng phần dâng của lễ thật sốt sắng đều do các em sắp lãnh nhận các bí tích đảm trách rất tốt đẹp. Để buổi lễ trọng đại của mình được diễn ra thật tốt đẹp, nên ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ một cách chu đáo nhất.

Sau khi công bố Tin Mừng, đức cha đã bước xuống khỏi gian cung thánh, đến gần hơn với các em thiếu nhi để cùng các em chia sẻ bài Tin Mừng cũng như ý nghĩa của các bí tích mà các em chuẩn bị lãnh nhận. Những câu hỏi do đức cha đặt ra, các em thiếu nhi đều nhanh nhẹn giơ tay phát biểu, làm cho không khí của buổi lễ thêm phần sinh động. Với kiến thức mà các em đã học được từ các thầy huấn giáo và các anh chị giáo lý viên trong suốt thời gian vừa qua, các em đã nhanh chóng trả lời chính xác các câu hỏi do đức cha đặt ra. Sau những câu trả lời đúng, những tràng pháo tay giòn giã được vang lên từ phía cộng đoàn như khích lệ thêm tinh thần học tập của các em.

Từ đây, quý phụ huynh như thấy được kết quả trong suốt quá trình các em học tập, sinh hoạt tại giáo xứ. Trong bài giảng của mình, đức cha đã dặn các em thiếu nhi phải biết quý trọng ngày đầu tiên rước Chúa vào lòng này - ngày đẹp nhất của các em. Cha nhắc nhở các em phải biết quý trọng và siêng năng tham dự thánh lễ để được rước Chúa mỗi ngày, xứng đáng là những thiếu nhi ngoan của Chúa.

Sau bài giảng, Đức cha đã thẩm vấn lòng tin của các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn. Tiếp theo đó, Đức cha đã bắt đầu nghi thức đặt tay và cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em lãnh nhận bí tích Thêm sức. Lần lượt từng em Thiếu nhi với cây nến sáng trên tay, cùng với cha mẹ đỡ đầu bước lên, quỳ trước đức cha để nhận lấy ấn tín của Chúa Thánh Thần. Lời bài hát “Chúa ghi vào lòng con dấu ấn của Ngài. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm dài”… đã được cất lên từ phía ca đoàn, làm cho nghi thức ban bí tích càng thêm long trọng. Kết thúc phần ban bí tích thêm sức, đại diện các em thiếu nhi đã dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ trong ngày trọng đại này. Tiếp theo đó, các em trong đội dâng của lễ đại diện cho toàn thể cộng đoàn tiến dâng lên Chúa những lễ vật chân thành, lễ vật của những hy sinh, những thành quả mà các em đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đến phần rước lễ, từng em thiếu nhi với nến sáng trên tay, gương mặt tràn ngập niềm vui, sự phấn khởi, tiến đến bên bàn thờ đón nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa từ tay của cha Bề trên và cha Linh hướng. Những gương mặt đơn sơ, trong trắng của các em như thêm phần thánh thiện của các em. Ngay lúc này đây, chính Chúa Giêsu đã ngự vào trong lòng các em, các em trở về chỗ của mình, quỳ chắp tay cầu nguyện cùng với Chúa, nhìn các em như những thiên thần bé nhỏ của Chúa Giêsu.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, đại diện toàn thể cộng đoàn, bác Chủ tịch Hội đồng mục vụ có vài lời cảm ơn đức cha và chúc mừng bổn mạng đức cha Phụ tá Phêrô. Tiếp lời bác Chủ tịch là lời của cha Bề trên một lần nữa cảm ơn đức cha và chúc mừng bổn mạng đức cha. Ngay sau đó, ca đoàn liền cất lên bài hát mừng bổn mạng đức cha. Sau đó, đức cha cũng có đôi lời chúc mừng các em vừa được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa và ấn tín của Chúa Thánh Thần. Đức cha cũng không quên gửi lời hỏi thăm đến quý cha, quý thầy trong dòng, cũng như toàn thể cộng đoàn. Kết thúc thánh lễ, đức cha ban phép lành đến cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Ra về, mọi người như hân hoan hơn, nhất là các em vừa được lãnh nhận các bí tích, ai nấy đều hồ hởi, vui tươi. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Chúa Thánh Thần luôn ở trong tất cả mọi người chúng ta, cách riêng là luôn ở với các em vừa lãnh nhận các bí tích, để các em sống tốt hơn trong đời sống của mình, là những chứng nhân sống động cho Tin Mừng của Chúa Kitô, và luôn mãi là những Thiếu nhi ngoan của Chúa.

Ban Thông tin ĐTNTT Gx. Mân Côi

 

Tin / Bài mới