18/05/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

530

Hoàn toàn không có những khó khăn, những thử thách hay những hiểu lầm để sợ hãi miễn là chúng ta ở lại trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa như những cành nho với cây nho; miễn là ta không đánh mất tình bằng hữu với Người; miễn là ta tạo cho Người một “căn phòng” trong cuộc đời ta. Điều đặc biệt là bất cứ khi nào ta cảm thấy mình nghèo khổ, yếu đuối và tội lỗi thì Thiên Chúa ban sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng ta, ban giàu có cho sự nghèo nàn của chúng ta, biến đổi và tha thứ tội lỗi của chúng ta.

Thiên Chúa thì giàu lòng nhân từ. Trong mọi lúc, nếu ta đi với Người, Người sẽ tha thứ cho ta. Hãy tin vào việc làm của Thiên Chúa.

Bài giảng, Lễ ban Bí Tích Thêm Sức, 28 thang 4 năm 2013

Suy nghĩ: Hãy nghĩ về những lúc bạn đã đối mặt với thử thách và sự khó khăn. Bạn sẽ làm gì để kết hiệp chính mình với Chúa Giêsu khi một trong những điều ấy xảy ra trong lần sau?

114.864864865135.135135135250