20/02/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

743

Việc theo đuổi và tích trữ quyền lực thì giống như ai đó tạo nên một loại hóc môn… dẫn đến sự tự hủy diệt chính mình. Quyền lực thật sự là tình yêu thương, tình yêu làm phát triển người khác, tình yêu làm bật lên những sáng kiến, tình yêu không bị trói buộc và có thể thấu hiểu vì tình yêu này có khả năng yêu thương dù ở trên thập giá hay trong lúc nguy tử. Nó không cần vẻ đẹp trẻ trung, sự nhận biết hay sự tán thành, tiền bạc hay uy tín. Đơn thuần nó chỉ thổi bùng lên sức mạnh và mang tính quyết tâm. Khi bị phỉ báng hay bị đánh bại thì điều không thể bác bỏ là nó sẽ giành lại được sự nhận thức nhiều hơn.

Chúa Giêsu là người yếu đuối và không có ý nghĩa trong con mắt của những nhà chính trị và quyền lực ở những nơi bị cánh mạng hóa trên thế giới.

Chỉ tình yêu mới có thể cứu chúng ta, bài giảng, 25 tháng 5 năm 2012

Suy nghĩ: Hãy thực hiện một hành động chân thành với lòng yêu thương hôm nay. Hãy là một nhà cách mạng.

114.864864865135.135135135250