26/05/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

805

Khi ấy, Chúa Giêsu đã nói rằng: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi…” (Ga 10,29) ám chỉ đến đàn chiên của Người. Đây là điều quan trọng, đó là một mầu nhiệm sâu xa, không hề dễ hiểu. Nếu tôi cảm thấy gần Chúa Giêsu, nếu lời Người làm ấm áp tâm hồn tôi thì tôi xin cảm tạ Thiên Chúa Cha đã gieo vào lòng tôi nỗi khao khát tình yêu thương, sự thật, cuộc đời và vẻ đẹp…

Và Chúa Giêsu là tất cả những điều này trong sự viên mãn.

Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, 21 tháng 4 năm 2013

Suy nghĩ: Hãy nhớ lại cuộc hành trình của bạn với Chúa và đức tin mà Người đã gieo trong bạn. Hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân của Người. Hãy cầu xin Người cho bạn biết cách sử dụng như thế nào những tặng phẩm này vì vinh quang của Người. 

114.864864865135.135135135250