09/03/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

539

Thỉnh thoảng tôi hỏi một vài người: “Các bạn có bố thí (làm việc bác ái) không?” Họ trả lời rằng: “Dạ có, thưa Cha”. “Và khi làm việc bác ái, các bạn có nhìn vào ánh mắt của những người các bạn giúp không?” “Ôi, con không biết, con thực sự không để tâm đến.” “Vì thế, các bạn đã không thực sự gặp gỡ họ. Các bạn chỉ đưa cho họ của bố thí rồi đi. Khi các bạn bố thí, các bạn có chạm vào tay họ hay chỉ là ném cho họ vài đồng bạc?” “Không, tôi ném vài đồng”. “Vì thế, các bạn đã không chạm đến họ. Mà nếu không chạm đến họ thì các bạn chưa gặp gỡ họ.”

Điều Chúa Giêsu dạy chúng ta trước hết đó là gặp gỡ từng người, và trong sự gặp gỡ ấy, chúng ta trao cho họ sự giúp đỡ. Chúng ta phải biết cách gặp gỡ mọi người như thế nào. Chúng ta phải xây dựng, kiến tạo, thiết lập một nền văn hóa gặp gỡ.

Sứ điệp, ngày 7 tháng 8 năm 2013

Suy nghĩ: Bạn có thể xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ như thế nào, đặc biệt là việc quan tâm đến những người nghèo?

114.864864865135.135135135250