17/05/2015 -

Tản mạn, giải trí

1924

Trăm hoa nở rộ tháng năm

 Kính dâng Đức Mẹ ngàn năm tình hồng

Cộng Đoàn Giáo Xứ ấm nồng

Vòng tay liên kết hiệp thông chan hòa.

 

    Từng đoàn người đi theo bước chân Mẹ qua mọi nẻo đường trần gian trong hai tiếng “ Xin vâng”, có khi đường gồ ghề đầy sỏi đá gai chông làm trầy xước bước chân trần, nhưng đôi lúc cũng gặp những thảm hoa thơm cỏ mịn tạo êm ái cho những chuyến đi dài…

       Cuộc đời của các con cái Mẹ luôn nhẹ nhàng duyên dáng như trăm hoa đồng nội, mỗi một sắc hoa mang đầy ý nghĩa trong lòng mến thẳm sâu vời vợi…, chị cũng là một bông hoa xinh trong hội “ Con Đức Mẹ”, mấy mươi năm cùng Cộng đoàn trong hành trình đức tin trên vạn nẻo đường bác ái gần xa. Như một đóa hoa thơm để xứng đáng dâng kính Đức Mẹ đặc biệt trong năm 2015 , năm “ Tân Phúc Âm Hóa Cộng Đoàn Giáo Xứ” trọn vẹn nghĩa tình này…, vâng! Đâu ai có ngờ giờ Chúa gọi chúng ta…, hoa xinh thơm được hái đem về Trời để dâng kính Mẹ tháng hoa.

         Dù biết thế nhưng đa số vẫn bàng hoàng tự hỏi: “ Sao lúc này căn bệnh hiểm nghèo ung thư bùng nổ nhiều đến thế!?”, chỉ trong vòng sáu tháng vừa qua mà những người tôi quen biết đã lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng tới tám vị, người thì bị ung thư tuyến tiền liệt, vị kia là khối u não ác tính, ung thư xương, tụy, phổi…., tuy rằng tuổi đời vẫn còn khá trẻ nhưng đã vướng vào căn bệnh này là không thể chữa khỏi, vì phần lớn cứ khi tìm ra bệnh là đã ở giai đoạn cuối mất rồi, tiền bao nhiêu để chữa trị cũng như muối bỏ biển mà thôi, có chăng là kéo dài thêm thời gian chút ít rồi cũng vĩnh biệt cuộc đời. Thật đau đớn xót xa nếu ta không có đức tin mạnh vào Mầu Nhiệm Thập Giá Đức Ki-Tô, bởi lẽ căn bệnh này nó khủng khiếp đau đớn lắm, như người bệnh đã từng nói cho tôi nghe : “ Mỗi lần lên cơn đau thì cứ như bị mũi dao đâm vào mình, đau không thể tả nổi…”, chính vì thế họ đã tiều tụy đi từng ngày trông thấy rõ…, thật thương biết bao…

     Những đóa hoa thơm lòng thành yêu mến, xin kính dâng về tình Mẹ bao la, để Mẹ nhận lấy và đưa về quê Trời trong vòng tay đón nhận của Thiên Chúa tình yêu, như người con trai của chị T đã viết ở Facebook: “ Xin gửi mẹ về nhà Chúa trên cao, mẹ đi bình an nhé, nay con đã lớn rồi mẹ không phải lo đâu…”, chàng học sinh lớp 12 đã nở nụ cười bên áo quan của mẹ, và trong buổi Lễ tang, cậu đã chững chạc lên cung Thánh đọc sách Thánh và đáp ca rất hùng hậu sốt sắng.

 

Những hoa thơm lòng thành kính

Nguyện dâng Mẹ không toan tính đời con

Dù bệnh tật thân héo hon

Hướng về Chúa trong Mẹ con an vui.

Bồ Câu Trắng

114.864864865135.135135135250