07/01/2017 -

Tản mạn, giải trí

633
Hiển Linh là Thiên Chúa bộc lộ sự thiêng liêng cao cả của Ngài. Giáo Hội Ki Tô cho rằng cuộc tỏ mình này có 3 đặc tính. 1. Ngài tỏ mình ra cho các đạo sĩ phương Đông trong hình dạng bé thơ yếu ớt. 2. Ngài tỏ mình ra bằng cách dìm mình xuống dòng sông Giođan, dòng sông cuộc đời. 3. Ngài tỏ mình ra như chú rể với người yêu nhân loại, qua Tiệc Cưới Cana.

Sự linh thánh thiêng liêng đầy quyền năng của Thiên Chúa như vậy chẳng có vẻ gì lớn lao, uy quyền, dũng mãnh, lạ kỳ. Ngược lại, rất tầm thường, nhỏ nhoi, bình lặng...

Linh thiêng và quyền năng của Tình Yêu nay tỏ lộ theo kiểu... ẩn kín dưới lớp vỏ bình thường và tầm thường!

Ai là kẻ ĐỌC RA sự thánh thiêng ấy, nếu không phải những người như các đạo sĩ. Ánh sao là niềm thao thức kiếm tìm và đức tin. Ánh sao cũng là Lời Thiên Chúa trong Sách Thánh, và ánh sao còn là tiếng nói thôi thúc trong đáy sâu tâm hồn.

Và dám lên đường. Lên đường tiến vào cuộc sống. Lên đường dõi theo ánh sao để nhìn xuyên thấu vào đời, vào những biến cố và những con người tưởng như tầm thường. Biết đâu, Vinh Quang và Tình Yêu đang ở đó.

Giuse Đặng Chí San, op.
114.864864865135.135135135250