Kết thúc một năm cũ, người ta thường lập kế hoạch, đề ra những chỉ tiêu cho năm mới, sao cho lợi nhuận năm mới phải cao hơn năm cũ, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn… Bất kỳ ai đang bươn bả trong dòng xoáy cuộc sống đều có được kinh nghiệm này. Là những người Kitô hữu, chúng ta còn thao thức nhiều hơn với hành trình Nên Một. Năm mới, Giáo hội cũng đưa ra chủ đề “Mục vụ giới trẻ” để hướng mối quan tâm của mọi người về hướng những người trẻ. Đây là mối bận tâm “chính đáng và phải đạo” cần được nêu lên thành điển hình.
Để hiện diện trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta đều có mẹ cha; và người làm nên điều kỳ diệu này, không ai khác chính là Thiên Chúa. Vậy mà đôi lúc những bậc làm cha mẹ như chúng ta ít khi nhắc nhở con cái mình phải biết và tôn thờ Đấng Quyền năng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Chúng taxin lỗi Chúa vì sự thiếu quan tâm và trách nhiệm trong việc giáo dục đức tin cho con trẻ.Ta đã chỉ khuyến cáo chúng lớn lên với bổn phận.Việc đến nhà thờ mỗi tuần 1 lần vào ngày chủ nhật như một nghĩa vụ phải làm, đã để cho ba mẹ yên chí hơn là chút lòng mến. ta để những hối hả, bận rộn của thời đại kỹ thuật số lôi cuốn người trẻ hơn là Kinh Thánh hay các sinh hoạt đoàn thể Công giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta không thể chỉ nói rằng người trẻ là tương lai của thế giới. Họ là hiện tại của thế giới; họ góp phần làm cho thế giới được phong phú. Người trẻ không còn là trẻ con, họở trong giai đoạn bắt đầu đảm nhận những trách nhiệm, khi cùng với người lớn tham gia vào việc phát triển gia đình, xã hội và Hội Thánh” (Christus vivit (CV) 64). Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm, sự kiên trì trong niềm tin Công giáo để làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó cũng là phần nào làm gương sáng để giới trẻ ngày nay noi theo. Ước gì trong những Thánh lễ mà chúng con tham dự, luôn có mặt thật nhiều những người trẻ với tâm tình sốt sắng và cầu xin cho họ luôn ý thức rằng khi đến nhà Chúa là niềm hân hoan náo nức, là sự hiệp thông chia sẻ. Amen!
_ Lm. Thiện Cẩm, O.P_
Đêm vọng Phục Sinh vừa qua, tôi loay hoay tìm ý tưởng cho bài bài giảng trong thánh lễ, nghĩ mãi chẳng ra. Chẳng mãi năm nào cũng chỉ nói có “bấy nhiêu sự” mà ai cũng thuộc lòng cả rồi ? Kể ra cũng đáng sợ thật !