Chúng ta đang phải sống giữa thời khắc giữa Bữa Tiệc Ly và Chúa Nhật Phục Sinh. Thực vậy, vào giờ diễn ra bữa tiệc ly, tương lai thật mịt mù, ảm đạm và vô định. Cuộc đời Đức Giêsu ra như đang đi vào ngõ cụt, một sứ vụ xem ra phải đối mặt với một thất bại thật ê chề...
Mỗi chủ nhật người Công giáo đồng thanh tuyên xưng; “Tôi tin có Hội Thánh duy nhất thánh thiện Công giáo và tông truyền”. Bốn đặc tính ấy đặc tính thánh thiện làm nhiều người suy tư nhất.
Việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới điểm cao nhất trong Đêm Vượt Qua, là đêm thánh của người Kitô hữu. Lịch sử ghi nhận trong những thế kỷ đầu, các tín hữu đã cử hành đại lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ bằng những lễ nghi đặc biệt.
(Phụng Vụ Dòng Đa Minh)
Cùng với các nghi điển Bênêđictô, Xitô, Phan Sinh, nghi điển Đa Minh (Dominican Rite) là một nghi điển độc đáo của Anh Em Dòng Giảng Thuyết trong Giáo hội Công giáo. Nghi điển này không phải hoàn toàn do anh em Đa Minh sáng chế nên. Theo một số người, chúng là một sự cải biến bởi nghi điển Roma, một số khác lại cho rằng chúng chịu ảnh hưởng bởi nghi điển Gallican.
Thánh Đa Minh, sau khi phủ phục rất lâu trên nền nhà thờ để cầu nguyện, người đứng dậy và làm hai hành vi tôn kính. Trước hết, bên trong nhà nguyện, "người lần lượt đến từng bàn thờ … cho đến tận nửa đêm". Rồi "người đi rất nhẹ nhàng thăm các anh em đang ngủ, và có khi kéo chăn đắp cho anh em".
Trong hội thảo dịp Thường Huấn đầu năm 2012 của Tỉnh Dòng, vấn đề "Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên" đã được đặt lại để mọi người cùng nhìn nhận về hậu quả của vấn đề đang gây bức xúc không chỉ trong cộng đồng Kitô, mà là với mọi thành phần nhân loại trên toàn thế giới. www.daminhvn.net xin giới thiệu bài viết của Soeur M. Têrêxa Avila (Dòng Đa Minh Thánh Tâm), đã được sử dụng trong dịp vừa qua.
Lại một lần nữa, mùa Chay đã trở về với Giáo hội, với mỗi người chúng ta. Sống mùa Chay thánh, Giáo hội mời gọi ta sám hối thanh luyện và đi vào hành trình “chiến đấu thiêng liêng”, để chúng ta cảm nghiệm sâu hơn tình Chúa yêu ta.
|