01/07/2015 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

378

“Nếu ông đuổi chúng tôi, thì sai chúng tôi
nhập vào bầy heo kia” (Mt 8,31).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho ta thấy quyền lực của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu vượt trên quyền lực ma quỷ. Chúa Giêsu đến trần gian là để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ ma quỷ và tội lỗi, rồi từ đó dẫn chúng ta bước vào con đường tự do của con cái Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay chúng con như đang sống trong sự quấy phá của ma quỷ: giả dối, độc ác và bất công; thích sống khoe khoang, tự cao và ích kỷ. Xin cho chúng con biết sống trong sự hiện diện của Chúa: luôn khiêm nhường và tín thác vào Chúa; biết sống tử tế: bác ái, hiền hoà, thành thật, công bằng và khoan dung với hết mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin cho chúng con một khi đã được giải thoát thì quyết tâm từ bỏ ma quỷ và tránh xa tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250