23/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

270

“Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói:
đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt 12,49).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy ta xây dựng một gia đình mới, dựa trên việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ai nghe và sống Lời của Chúa dạy, thì người đó được kể như là mẹ của Chúa, là anh em của Chúa. Yêu mến Chúa là yêu Lời của Chúa. Ai sống mà biết nghe và thực hành Lời của Chúa thì thật là người diễm phúc.

Với Mẹ: Rất nhiều người trong chúng con quá thờ ơ với Lời của Chúa. Có khi chúng con nghe nhưng rồi lại bỏ ngoài tai. Xin Chúa làm cho Lời của Ngài thấm nhập vào suy nghĩ, ngôn từ và hành vi trong đời sống của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, Mẹ là Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ của chúng con, xin làm chúng con trở nên người môn đệ tín trung của Chúa và con thảo của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250