27/06/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

420

“Con chồn có hang, chim trời có tổ
Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian này như một người nghèo: không có chỗ tựa đầu. Người chấp nhận sống nghèo như thế là để tận tâm cho sứ vụ loan báo triều đại Thiên Chúa. Chúa Giêsu nêu gương cho môn đệ Người. Người không ép buộc họ nhưng kêu mời họ tự nguyện sống tinh thần của Thầy.

Với Mẹ: Con người thường thích an ổn và có một cuộc sống đầy đủ phương tiện, nhưng người môn đệ Chúa thì phải rũ bỏ tất cả để sống niềm tín thác vào Chúa. Xin Chúa nâng đỡ những người đang sống trong đời sống dâng hiến cũng như những người đang dấn thân trong việc phục vụ Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ giúp chúng con biết bỏ đi những gì không cần thiết để chúng con dễ gần với Chúa hơn.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250